Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Không muốn ba “đi thêm bước nữa”?

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện em rối trí quá, chị có thể chia sẻ với em chuyện này được không. Em năm nay 24 tuổi, mẹ mất năm em 20, còn em gái 18 tuổi. Ngày mẹ mất cha khóc rất nhiều và hứa với mẹ sẽ luôn gần gũi, chăm sóc tốt cho hai đứa con. Thế nhưng gần đây, cha em có tình cảm với người phụ nữ khác, ít quan tâm đến tụi em. Ba định “bước thêm bước nữa” nhưng em lại không có cảm tình với người phụ nữ ấy. Nếu em khuyên ba không được, hai chị em dự tính sẽ thuê nhà trọ để sống riêng, không muốn lâm vào cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Chị thấy quyết định của em có đúng không?
Mỹ Thu (Bình Dương)
Mỹ Thu thân mến!
Cám ơn em đã chia sẻ và tâm sự. Chị tôn trọng suy nghĩ và tình cảm của em. Nên chăng em hãy nhìn nhận mọi sự việc ở một góc độ khác, nghĩ trước xem nếu hành động như vậy thì cục diện sẽ thay đổi như thế nào.
Em mất mẹ chưa lâu, tình cảm yêu thương gắn bó trong một gia đình vẫn còn sâu đậm trong tiềm thức, nên việc không có thiện cảm với người phụ nữ mới bên cạnh cha là điều dễ hiểu. Em thử mở lòng mình hơn một chút, đồng thời suy nghĩ kỹ càng hơn một chút nữa. Chị cho rằng cha em nếu muốn “bước thêm bước nữa” cũng đã cân nhắc vì ông còn có hai đứa con. Trong trường hợp này, giữa ba cha con nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về tương lai gần (khi cha chắp nối với người phụ nữ kia) thì chị nghĩ gia đình em sẽ thoải mái hơn khi đã hiểu rõ mọi cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Em cũng không nên quá ích kỷ vì nếu như sau này, cả hai em đều có gia đình riêng thì như vậy tuổi già của cha em sẽ cô đơn, hiu quạnh lắm. Còn nếu sau này, giữa em và mẹ kế sống không hòa hợp thì lúc đó em quyết định ra ngoài sống tự lập cũng chưa muộn. Vài lời tâm tình cùng em. Chúc em vui.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)