Chị Minh Lê thân mến!
Vợ chồng tôi quanh năm quần quật với đồng ruộng, ít quan tâm đến việc học của con. Nếu như không có thầy chủ nhiệm đến nhà báo tin thì vợ chồng tôi vẫn chưa hay con gái mình (đang học lớp 9) đã bỏ học thêm ở trường hơn một tháng nay. Bởi lẽ sáng nào con tôi cũng ôm cặp đến lớp và trưa về nhà đúng giờ. Thì ra đó chỉ là cái cớ để con tôi đi chát và đi chơi với bạn trai. Khuyên bảo thế nào con cũng không chịu bỏ bạn trai cũng như nhất định không chịu đi học lại. Chúng tôi cấm tiệt không cho con ra khỏi nhà. Chồng tôi quá tức giận đã đánh con. Hiện, vợ chồng tôi rất đau khổ lẫn tức giận, không còn thiết tha với công việc nữa. Mong chị giúp chúng tôi với!
Nguyễn Thị Loan (Bến Lức – Long An)
Chị Loan thân mến!
Tuổi teen yêu sớm bỏ học, như một cái lỗ nhỏ dẫn đến con thuyền bị đắm chìm là chuyện không thể tránh. Con gái chị đang ở tuổi vị thành niên, mà một đặc điểm của lứa tuổi này là sự dậy thì, sự phát dục không chỉ của cơ thể mà cả về mặt tình cảm. Chính vì vậy mới dẫn đến sự liều lĩnh và mù quáng trong tình yêu. Chắc chắn là con chị học kém, do đó không thích học, lười học, không tìm thấy sự vui thích trong việc học nên rất ham chơi. Nghĩa là con chị đang sống trong một môi trường bất lợi cho sự hình thành và phát triển nhân cách, trong môi trường đó có thể cũng có người lười học, ham chơi đua đòi, yêu sớm… Sau khi đã tìm ra nguyên nhân ở đứa con đang trong lứa tuổi vị thành niên, phải thấy ngay nguyên nhân ở bản thân anh chị: Sự sai lầm trong quan hệ với con cái và trong cách giáo dục con cái. Tình thương của cha mẹ đối với con cái là rất quan trọng, không thể thiếu được cho sự phát triển trí tuệ, tình cảm và đạo đức của trẻ. Anh chị cần thay đổi cách dạy con, quan tâm con nhiều hơn nữa. Phải trò chuyện với con theo cách “mưa dầm thấm lâu”. Không nên phản ứng trước sự việc này quá cực đoan (đánh đập, nhốt con trong nhà) để tránh dẫn đến kết quả sự việc tệ hại hơn nữa.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)