Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hạnh phúc rất gần…

Tạp Chí Giáo Dục

5 trong số 7 anh chị em tôi đã yên bề gia thất, 5 gia đình riêng ở 5 ngôi nhà được cất gần nhau, chỉ chừa một khoảng sân đủ để mỗi chiều chúng tôi quây quần tâm sự và cùng quan sát các trẻ tung tăng nô đùa. Được sống cận kề nhau sớm tối thật sự là một điều hạnh phúc đối với anh em chúng tôi. Vui nhất là đứa con gái thứ hai của gia đình thằng em trai thứ sáu vừa tròn 10 tháng tuổi, có thể làm đủ trò ngộ nghĩnh, dễ thương khiến mọi người cười như nắc nẻ, chuyền tay nhau ẵm bồng, hôn hít… Những điều không vui, mệt mỏi trong một ngày làm việc gần như chợt tan biến trong tiếng cười rộn rã…
Niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu như gia đình em trai thứ bảy cũng “góp thêm” một đứa trẻ… Nó lập gia đình cách đây 3 năm, lúc ấy tuổi của em dâu tôi mới 21. Hai đứa nó kiêng cữ vì còn muốn tung hoành cùng bạn bè. Song sau một năm tụi nó cũng chán, thế là quyết định sinh con… nhưng sao vẫn thấy im lìm… 1 tháng, 2 tháng… 7 tháng… 10 tháng… rồi 2 năm… cũng vậy. Hai đứa trông hãy còn vô tư nhưng chắc có lẽ đêm về buồn lắm. Em tôi nói đưa vợ về quê uống thuốc bắc vì bị bệnh đau nhức, tôi không biết có phải vậy hay là em dâu về quê chữa hiếm muộn… Mọi người xung quanh nói với nhau: Coi chừng nó không có con.
Trường tôi có một số phụ huynh cũng hạnh phúc khi sinh được con, song không được may mắn có đứa con khỏe mạnh. Họ có những buồn vui lẫn lộn; họ bật khóc khi vô tình thấy con mình không tung tăng cùng những học sinh khác, khi con cười ngặt nghẽo mặc dù đang bị các bạn đánh; họ cười vui khi thỉnh thoảng cô giáo ôm con vào lòng khuyến khích mặc dù con có cố gắng cũng không bằng các bạn…
Mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh riêng, song không có gì hạnh phúc bằng khi mỗi người cha người mẹ biết điều tiết tình cảm để cân bằng cuộc sống, hóa giải buồn, lo, đau khổ. Niềm vui của gia đình là vô hạn khi đứa trẻ oa oa cất tiếng khóc chào đời. Nhưng dù đó là một hình hài không bình thường hay bị khuyết tật thì sự nuôi nấng dạy dỗ của cha mẹ vẫn vô cùng quan trọng. Bởi vì sau này trẻ có phát triển tốt hay không, có lạc quan yêu đời hay không phụ thuộc rất lớn vào mọi người trong gia đình, mà gần nhất là cha mẹ.
Lệ Quyên

Bình luận (0)