Chị Minh Lê thân mến!
Năm nay em học năm thứ 2 đại học, học lực giỏi, ngoại hình cũng vào loại khá. Chị ơi, gần nửa năm nay em để ý, yêu thầm cô bạn gái học chung trường nhưng không dám nói ra, theo quan sát thì cô ấy cũng thích em. Điều mà em còn lo ngại là em sinh ra ở quê, hoàn cảnh không được khá giả. Còn cô ấy là con nhà giàu ở thị thành. Mới đây, em hay tin có một chàng trai khác tỏ tình với cô ấy. Em đau khổ lắm mà không biết phải làm sao?
Nguyễn Văn Tùng
(Đại học Nông lâm TP.HCM)
Em Tùng thân mến!
Đầu tiên, chị xin khẳng định với em một điều, nếu cô ấy cũng thích em thì chị tin rằng không có rào cản sang hèn nào có thể chen vào tình cảm của tụi em được, em đừng quá mặc cảm, tự ti. Con trai mà yếu đuối như thế thì không nên đâu, ngay cả yêu một người mà không dám nói thì còn có thể làm được gì? Nhất là khi người ta cũng có những biểu hiện thích mình. Đó là điều mà em cần phải nắm bắt cơ hội ngay. Đằng này, em lại thiếu tự tin, có vẻ như muốn buông tay chịu thua “đối thủ” đang tỏ tình với người mình yêu.
Chị nghĩ điều em cần làm ngay lúc này là nói rõ tình cảm của em với bạn gái ấy chứ đừng có kéo dài điệp khúc “yêu không dám nói”, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Như thế không chỉ mất cơ hội yêu mà còn mất sức suy nghĩ lung tung nữa. Em cứ yêu và mạnh dạn đến với tình yêu của mình. Đó mới thật sự là người con trai mạnh mẽ. Em phải bảo vệ được tình yêu của mình thì sau này mới bảo vệ được cô ấy chứ. Chúc em thành công.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)