Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những đứa trẻ có “nhiều” cha mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Những đứa bé có cha mẹ ly hôn thường không được hưởng niềm vui trẻ thơ (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Thời gian gần đây, việc ly hôn ngày càng nhiều và khi nghe vợ chồng ai đó ly hôn thì đã trở nên bình thường đối với mọi người. Ngày nay, chuyện hôn nhân được nhiều người ứng xử theo kiểu hợp thì ở, không thì thôi, kéo dài cũng chẳng hạnh phúc gì, chỉ làm tổn thương nhau thêm. Không biết sau ly hôn thì có bao nhiêu người tìm được hạnh phúc mới như mình mong muốn nhưng chắc chắn có người không bao giờ tìm được hạnh phúc mà mình đã mất, đó là những đứa con… Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Câu ca dao từ thuở xa xưa luôn mang lại cảm giác buồn mỗi khi nghe đến. Tôi đã gặp nhiều trẻ trong hoàn cảnh cha mẹ chia tay nhau. Với các em, sau cuộc ly hôn của ba mẹ là chuỗi ngày bất hạnh, không bao giờ có được niềm vui gia đình trọn vẹn. Em nào được ở với ba hay mẹ không đi bước nữa đã là điều may mắn rồi. Thế nhưng, thỉnh thoảng phạm lỗi, lại bị mắng: “Làm khổ tao, y như thằng cha (con mẹ) mày!”, hoặc bị cha hay mẹ ép học, rèn giũa nghiêm khắc để chứng minh cho người kia thấy: “Không có ông (bà), tôi vẫn nuôi dạy con cái khôn lớn nên người”. Hằn học, căm thù ít nhiều cũng trút vào các em. Em nào ở với ba hay mẹ có gia đình mới, có thêm con thì sẽ trở thành người thừa, luôn mặc cảm mình không được thương yêu, lo lắng bằng em. Khổ đau nhất là những em không được ở với ba hay mẹ mà sống với ông bà, cô chú hay dì dượng… Có em hồn nhiên nói với tôi: “Em có hai ba, hai má”, lâu lâu mới được ở với ba vài ngày, rồi mẹ vài ngày; có em còn không nhớ mặt ba hay mẹ vì không thấy về thăm. Các em trở thành gánh nặng của ông bà và người thân, được thương yêu còn đỡ, có em ở với người thân phải làm mọi thứ như người giúp việc trong nhà để đổi lại bữa cơm và được đi học. Do đó, các em luôn có cái nhìn khao khát khi thấy bạn bè có được đủ cha mẹ đưa đón khi đến trường hoặc nhìn hình bạn bè đi chơi cùng cha mẹ… Ngày cuối tuần, ngày lễ, Tết… chính là những lúc các em buồn nhất khi không được ở cạnh hai người thân yêu nhất.
Đa số học sinh cá biệt hay học yếu kém mà tôi đã từng dạy thường có cha mẹ ly hôn. Có những học sinh ngoan ngoãn, học tốt bỗng học hành sa sút, nghịch phá hơn hay trầm lắng, tách biệt với bạn bè; tôi tìm hiểu thì được biết là ba mẹ đã không còn chung sống với nhau nữa.
Ngày nay, các cuộc hôn nhân đến với nhau thường là do tự nguyện, không còn bị ép duyên hay do mai mối như trước đây. Thế mà, sự gắn kết lâu bền lại không có, nguyên nhân thì rất nhiều nhưng mong rằng trước khi quyết định ly hôn, các bậc cha mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ về những đứa con, các em sẽ được gì sau cuộc chia ly của cha mẹ.
Nhân Tâm

Bình luận (0)