|
Thanh Hằng luôn suy tư về tương lai |
Cầm giấy báo trúng tuyển ĐH trên tay, chưa hết mừng đã phải vội lo. Đó là hoàn cảnh của em Phan Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 12T2 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới (An Giang).
Thanh Hằng sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha mẹ phải bươn chải để kiếm sống vì không có nghề nghiệp ổn định cũng như đất canh tác. Tuổi thơ của em là những tháng ngày lam lũ cùng cha mẹ lao vào cuộc mưu sinh chứ không phải vui chơi cùng những con búp bê, được ăn những chiếc bánh ngọt như bạn bè cùng trang lứa. Cả nhà làm quần quật quanh năm mà vẫn không đủ xoay xở cho hai bữa ăn hàng ngày. Đã thế mẹ em lại nay ốm mai đau do những tháng ngày lao lực. Không thể nói hết sự vất vả của một cô bé vừa đi học vừa phải đi làm để kiếm sống. Em phải gạt qua một bên những ước mơ của tuổi mới lớn để lao động phụ giúp gia đình, từ hái ớt thuê, giúp việc nhà… Vừa thi ĐH xong, em tranh thủ phụ việc ở một quán cà phê để có thêm thu nhập.
Tất bật với việc mưu sinh nhưng thành tích học tập của Thanh Hằng thật đáng khâm phục. Suốt 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đó là chưa kể các danh hiệu khác như: Giải 3 cuộc thi học sinh giỏi máy tính bỏ túi và giải 3 môn địa lý trong kì thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Thi tốt nghiệp THPT, em là thủ khoa của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh với 58 điểm. Ở kì thi ĐH vừa qua, em được 19,5 điểm vào ngành luật của ĐH Cần Thơ.
Phụ việc ở quán cà phê, những lúc vắng khách, em thường trầm tư suy nghĩ về tương lai của mình. Làm thế nào để có tiền trang trải cho những năm ĐH sắp tới? Liệu em trai có phải nghỉ học giữa chừng để cả nhà dồn sức lo cho mình hay không? Còn bệnh tình của mẹ nữa… Quả thật không phải dễ dàng trả lời những câu hỏi như thế.
Thầy Phan Thanh Xuân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, tâm sự: “Thanh Hằng là một học sinh luôn nỗ lực vượt khó để học giỏi. Hy vọng sẽ có những bàn tay nhân ái hỗ trợ để em có thêm nghị lực và hướng đến sự thành công trên bước đường đời”.
Lê Tấn Thời


Bình luận (0)