Chị Minh Lê thân mến!
Sau khi chia tay mối tình đầu, em đau khổ suốt hai năm liền. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều bạn trai cùng công ty ngỏ lời nhưng em thật sự không hề có chút cảm xúc với người nào. Một hôm em gặp tai nạn bất ngờ, có một anh đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, đưa em đến bệnh viện, tận tình chăm sóc cho em. Chính anh ấy đã làm cho trái tim em vui trở lại, lòng ngập tràn cảm xúc. Mặc dù anh chưa nói lời tỏ tình nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Nhưng vừa rồi, tình cờ em nghe được cuộc điện thoại của anh ấy và được biết anh ấy đã có người yêu rồi. Em có nên hỏi thẳng anh ấy, hay bày tỏ tình cảm của mình. Theo chị, em phải làm sao bây giờ?
Kim Cúc (Long An)
Kim Cúc thân mến!
Điều đầu tiên em cần phải làm là xem xét “tình cảm mà anh ấy dành cho em” như thế nào. Tình yêu hay tình cảm bạn bè, tình anh em? Em phải xem xét kỹ coi mình có bị ngộ nhận tình cảm không? Bởi vì nếu bị ngộ nhận thì nên dừng lại vì có thể em sẽ trở thành một người xen ngang tình cảm của họ. Còn nếu anh ấy muốn theo đuổi em thì hãy tìm hiểu kỹ về mối quan hệ giữa anh ấy và người yêu kia. Nếu mối quan hệ kia vẫn tốt, em nên cảnh giác kẻo anh chàng “bắt cá hai tay”. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ kia đang có vấn đề, em vẫn có thể “cạnh tranh công bằng”. Thật lòng mà nói, nếu anh ta chưa kết hôn, thì em vẫn được quyền yêu, được quyền bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy. Chúc em sáng suốt.
Chị MINH LÊ
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)