Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gặp rắc rối từ người yêu cũ

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em đang gặp một chuyện rắc rối từ người yêu cũ. Em và người yêu cũ yêu nhau suốt ba năm dài. Nhưng em vẫn do dự không muốn tiến đến hôn nhân vì anh không có ý chí tiến thân, chỉ biết hưởng thụ và luôn ỷ lại vào gia đình. Em lại là người thích tự lập từ nhỏ. Em đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh không thay đổi. Thế là em quyết định chia tay. Một năm sau, em có người yêu mới, anh rất hợp với những mong muốn của em. Khi biết em sắp làm đám cưới, người yêu cũ đã lên Facebook rêu rao với mọi người là em và anh đã từng “đi quá giới hạn” nhiều lần. Anh còn post những tấm ảnh thân mật của em và anh lúc còn yêu nhau nữa. Điều này đã làm cho chồng sắp cưới của em nghi ngờ. Nhưng sự thật em là đứa con gái rất biết giữ mình. Mới đây, anh còn hẹn chồng sắp cưới của em ra quán cà phê để “nói chuyện”. Em phải làm sao đây hả chị?
Tuyết N. (Q.Tân Bình – TP.HCM)
Em Tuyết N. thân mến!
Chị nghĩ em là một cô gái có bản lĩnh, nghị lực và tự lập thì nếu như giữa em và người yêu cũ chưa từng “đi quá giới hạn” thì em không có gì phải lo sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Em nên vui vì trước hết em đã không lấy phải một người đàn ông có quá nhiều tính xấu như người yêu cũ của em. Còn với người chồng sắp cưới, em cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Khi yêu nhau có những cử chỉ thân mật là điều dễ hiểu. Nếu anh thật sự tin tưởng em thì nên bỏ qua và tiến tới hôn nhân. Không thì cần có thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Còn nếu người yêu cũ cứ tiếp tục gây áp lực bằng cách đó, em cần nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Chúc em sáng suốt vượt qua.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)