Những đôi chân trần lấm lem bùn đất, mái tóc dài cùng nước da đen nhẻm… đó là hình ảnh chung của nhiều em nhỏ thuộc các phường: Tân Thới Hiệp, Thới An, Hiệp Thành (Q.12) có mặt tại “Đêm hội trăng rằm” do Trường THPT Võ Trường Toản tổ chức. Hầu hết các em đều thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ mải đi làm không có điều kiện dẫn đi chơi Trung thu. Và để có một đêm trăng rằm thật ý nghĩa, tràn đầy tình yêu thương như thế, Ban giám hiệu nhà trường đã vận động sự đóng góp từ nhiều nguồn như Ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy cô, học sinh… Dưới sự dàn dựng khéo léo của các “đạo diễn” không chuyên mang “thương hiệu” học sinh, các em nhỏ đã hiểu được ý nghĩa của Tết Trung thu, lý do trên cung trăng lại có chị Hằng, chú Cuội… Mỗi em nhỏ đều được phát một chiếc lồng đèn có hình dạng, màu sắc khác nhau để tham gia rước đèn, xem múa lân. Tuy không phải là lần đầu được xem múa lân nhưng từng động tác chuyển động của hai chú lân cũng khiến không ít bạn nhỏ thích thú, cười đùa. Dưới ánh trăng vàng, những ánh nến lung linh của chiếc đèn lồng đã gợi cho bao người hồi ức về một thời thơ ấu cũng rước đèn, cũng chơi Trung thu như thế.
Phần được các em hồi hộp mong chờ nhất trong “Đêm hội trăng rằm” là có lẽ là phá cỗ. Cỗ Trung thu chỉ đơn giản với các loại bánh kẹo, trái cây nhưng rất nhiều em vẫn tỏ ra thích thú vì lần đầu được tham gia “tiệc” theo kiểu buffet với đông đảo bạn bè. “Tiệc” tan cũng là lúc các em phải ra về, nhưng những cung bậc cảm xúc, ấn tượng về một đêm trăng rằm sẽ còn lưu lại trong suy nghĩ của trẻ thơ.
Tường Vy

Bình luận (0)