Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Không cảm thấy hạnh phúc

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em là con một, đang học năm thứ nhất ĐH. Nhà em rất khá giả, ba mẹ luôn chu cấp tiền bạc cho em đầy đủ, muốn xài thế nào cũng được nhưng em lại không cảm thấy hạnh phúc vì mình thiếu sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm của ba mẹ. Em chưa hề biết bữa cơm gia đình là gì vì ba mẹ cứ mải mê công việc, bỏ mặc con cái. Nhiều khi buồn quá, em cũng muốn “nổi loạn”, theo đám bạn chơi cho đã để quên đi nỗi cô đơn khi về nhà, nhưng em đã kịp thời kìm nén lòng mình. Xin chị cho em lời khuyên?
Bích Duyên (TP.HCM)
Đọc thư của em mà chị cảm thấy thương em lắm, cả trân trọng nữa. Em thật sự là một đứa con ngoan trong thời điểm “nhiễu nhương” hiện nay. Em đã biết suy nghĩ, biết thắng lại ý muốn, không để mình trượt dài trong nỗi buồn cô đơn của gia đình. Chị rất thông cảm với nỗi buồn của em, thực tế nhu cầu con người đâu phải chỉ ăn ngon mặc đẹp, đâu phải cứ đầy đủ vật chất là hạnh phúc. Nhu cầu tinh thần rất quan trọng. Do vậy, chị nghĩ em nên chân thành bày tỏ suy nghĩ của mình để ba mẹ hiểu được mong muốn của em. Hãy kiên nhẫn thuyết phục ba mẹ giảm bớt công việc hoặc sắp xếp thời gian khoa học, dành thời gian chăm sóc mối quan hệ thiêng liêng của gia đình. Chúc em thành công.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
 

Bình luận (0)