Chị Minh Lê thân mến!
Em rất thích thi vào ngành sân khấu điện ảnh vì thấy mình có ngoại hình và năng khiếu nhưng mẹ nhất quyết ngăn cản, không cho em chọn trường này. Mẹ bảo mấy trường đó “hẻo” lắm, lại mang tiếng “xướng ca vô loại”, nhiều cạm bẫy… Mẹ của em là nhân viên thống kê trong một cơ quan ở huyện Bình Chánh. Do thời trẻ không có điều kiện đi học nên mẹ không có được những tấm bằng như mong muốn để tìm một công việc tốt hơn. Chính vì thế mẹ đã đặt những ước mơ đó vào em. Bản thân em đã hai lần thi vào Trường ĐH Ngân hàng nhưng đều trượt. Em rất buồn, xin chị giúp em cách để thuyết phục mẹ?
Kim L. (Bình Chánh, TP.HCM)
Đây không phải riêng trường hợp của em mà gần như hơn 50% các thí sinh thi ĐH, CĐ đều lâm vào tình trạng như thế. Đối với các trường hợp này, quyền quyết định “tối thượng” là của cha mẹ. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng đúng và không phải ai cũng thành công trên con đường mà họ đã chọn. Nhiều bậc phụ huynh thời còn trẻ cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên khi có con cái đều mong rằng con sẽ là người thực hiện những ước mơ của mình. Và từ chữ “sẽ” họ áp đặt thành chữ “phải”. Mẹ của em là một ví dụ như thế, em cũng nên thông cảm với suy nghĩ của bà. Em nên cho mẹ biết rõ sức học của mình khó có thể thi vào trường mà mẹ mong muốn. Việc chọn trường gắn liền với nghề nghiệp tương lai, việc tỉnh táo, biết người biết ta cần được tính toán kỹ. Bởi việc học không chỉ chấm dứt khi thi đậu vào ĐH, mà những môn học “hóc búa” sẽ còn đeo đẳng ta trong suốt 4-5 năm ĐH, khả năng em có kham nổi không? Nếu không lường trước được điều này thì dù em có đậu vào trường ĐH mà mẹ mong muốn thì sự chán nản cộng với không đam mê khiến em phải đì đẹt mãi mới tốt nghiệp hoặc dở dang giữa chừng. Con đường nào cũng dẫn đến thành công nếu chúng ta biết chọn đúng hướng đi phù hợp với bản thân, yêu thích thật sự và phấn đấu không ngừng…
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)