Cứ đến tháng 11 là không khí tại các trường phổ thông cũng như các trường ĐH, CĐ… dường như khác hẳn với những tháng còn lại trong năm, bởi tháng này có một ngày rất ý nghĩa đối với đội ngũ giáo viên: “Ngày Tết của thầy cô giáo”. Tôi đã công tác trong ngành giáo dục được 17 năm với bao “biến cố” của cái nghiệp trồng người, để rồi tôi trưởng thành hơn và vẫn bám trụ với nghề; dẫu rằng cuộc sống vật chất của nghề giáo không khá hơn so với những ngành nghề khác trong xã hội. Ấy vậy, trong những ngày này, các hoạt động của thầy – trò làm tôi cảm thấy lâng lâng bởi xã hội vẫn dành cho đội ngũ nhà giáo một sự trân trọng.
Ngày ấy, khi tôi còn là một sinh viên ngành sư phạm, tôi đã được giáo huấn về đạo đức của người thầy khi ra trường để hành nghề. Và, người thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi – dạy môn tâm lí học – đã nhắc lại câu nói như một sự tri ân sâu sắc của Bác Hồ đối với đội ngũ nhà giáo: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý!”. Vâng, thầy tôi đã cống hiến một đời cho sự nghiệp trồng người và dạy chúng tôi cố gắng thực hành như vậy! Đến khi ra trường, tôi được về công tác tại một trường điểm của quận Phú Nhuận (TP.HCM). Và, thật may mắn khi tôi được nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hồi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhất lúc bấy giờ – giúp hiểu rõ hơn về câu nói ấy qua từng việc làm của cô. Tôi theo đó mà hoàn thiện và phát triển nghề nghiệp trồng người bằng những gì học hỏi được từ chính cái tâm và sự giáo huấn của cô. Từ việc nhỏ đến việc lớn, cô đều giúp cho đội ngũ giáo viên chúng tôi hiểu rằng: “Dạy học bằng tâm hồn trong sạch và đức tính yêu thương học sinh thì mới thành công”. Chính những kinh nghiệm ấy đã làm cho tôi thật sự trưởng thành, vững tin hơn khi đã theo cái nghiệp “trồng người”.
So với các bạn đồng trang lứa, có thể tôi đã không giàu hơn họ nhưng tôi có thể ngẩng cao đầu bởi cái nghề “cao quý nhất” đã “bén duyên” cùng tôi, để tôi không chỉ tạo ra những thế hệ học trò vừa hồng, vừa chuyên mà ngay cả tôi – đã học được những bài học quý từ những người thầy đi trước. Đây chính là nguồn động lực để tôi cũng như tất cả thầy cô giáo đang ngày ngày đứng trên bục giảng vững dạ yên tâm truyền lửa cho thế hệ học trò mai sau. Xin gửi lời tri ân đến những người thầy đã giáo dục và giúp tôi trưởng thành trong nghề trồng người.
Trần Minh Duy
(Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc)

Bình luận (0)