Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tình yêu… thực dụng

Tạp Chí Giáo Dục

Tình yêu thực dụng thường dẫn đến những đoạn kết không vui (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: K.N

Tình yêu đến bằng cái gì thì sẽ đi bằng cái ấy. Nếu đến với nhau bằng tiền bạc và công danh thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ đánh rơi tình yêu của mình. Bởi vì sự thực dụng, tính toán sẽ không giữ được tình yêu lâu bền.
1. Với gương mặt đầy sự tiếc nuối, anh Nguyễn Minh A. (33 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) kể: Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi mất sớm, một mình ba phải đi làm nuôi mấy anh em tôi ăn học. Vì thế, sau khi tan học, tôi rất ít khi rong chơi ngoài đường mà về nhà nhanh để phụ giúp công việc với ba. Mặc cảm hoàn cảnh, cộng thêm tính ít nói nên tôi gần như không có bạn thân trong lớp. Đầu năm lớp 11 ở Trường THPT Marie Curie, lớp tôi xuất hiện một thành viên mới. Đó là bạn Thy L. mới vừa cùng gia đình từ Bắc chuyển vào. Thy L. có làn da rất trắng, nụ cười có má lúm đồng tiền dễ thương nhưng chỉ mỗi tội là ốm như que tăm. Như một sự “hữu duyên”, cô giáo xếp Thy L. ngồi cạnh tôi. Thy L. nói giọng Bắc đặc sệt rất khó nghe, tôi lại là người miền Nam nên thú thật ngay từ đầu, tôi đã không có cảm tình với “cô Bắc kỳ nho nhỏ” này. Cho đến một hôm, vào giờ thể dục, trong khi tôi và các bạn khác đang cố gắng chạy cho xong một vòng cuối quanh sân trường thì bất ngờ tôi nhìn thấy Thy L. ngã lăn ra… ngất giữa sân. Nhanh như chớp, tôi nhào tới đỡ Thy L. dậy, thầy dạy thể dục cũng chạy tới và bảo tôi đưa bạn đến Phòng y tế của trường… Sau lần đó, tôi mới biết là Thy L. bị bệnh suyễn bẩm sinh, hễ bị mệt, hồi hộp là lại… ngất. Tình bạn của chúng tôi cũng nhờ “tai nạn” này mà trở nên thân thiết hơn. Năm lớp 12, chúng tôi chính thức yêu nhau nhưng tự ra điều kiện là bằng mọi giá phải thi đỗ vào ĐH. Và cả hai chúng tôi đã thực hiện được. Hai năm đầu tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào, nồng ấm. Tới khi học năm cuối, tôi đã “chao đảo” trước sự giàu có của Mỹ H., con gái của “đại gia” kinh doanh bất động sản. Lý do mà tôi đưa ra để chia tay với Thy L.: “A. cần phải sống thực tế hơn để có tương lai xán lạn. Tình yêu của tụi mình còn trẻ con lắm, biết lấy gì đảm bảo cho cuộc sống sau này”. Sự thực dụng của tôi đã đánh mất Thy L. từ đó… Còn với Mỹ H., khi biết tôi đến với cô ấy chỉ vì sự tính toán, muốn được cùng đi du học ở Mỹ đã rất giận rồi quyết định chia tay. Đến lúc này, tôi ân hận vì đánh mất mối tình đẹp với Thy L. thì đã quá muộn màng…
2. Thanh Trúc (27 tuổi, Q.3, TP.HCM) rất xinh đẹp nên thời sinh viên có khá nhiều “cái đuôi” bám theo, trong đó có Hoàng, lớn hơn Trúc 2 tuổi. Hoàng có thể dầm mưa đạp xe đến nhà đưa Trúc mấy trái cây hay ngồi hàng giờ làm ngôi nhà tuyết để tặng Trúc trong dịp Noel. Mới đầu, Trúc cũng thích thú với sự lãng mạn của Hoàng. Nhưng rồi sau đó, nhìn thấy bạn bè có người yêu giàu có, lòng Trúc bị lung lay. Đúng lúc đó thì Trúc gặp Hùng, con nhà giàu có, đẹp trai và… chịu chi. “Tôi đến với Hùng nhuốm màu thực dụng bởi tôi nghĩ rằng ai có thể lo cho mình vật chất thì sẽ có cảm tình và yêu. Thấy tôi xài điện thoại cũ, Hùng mua tặng cái mới. Thấy nhà tôi chưa có máy tính, Hùng cũng mua cho. Sau đó, Hùng còn mua cả xe máy đắt tiền cho tôi. Bạn bè góp ý, khuyên tôi đừng bỏ rơi Hoàng nhưng tôi trả lời yêu là phải giúp đỡ vật chất cho nhau. Điều này Hoàng hoàn toàn không đáp ứng. Cuộc tình của tôi và Hùng kéo dài hai năm, tôi muốn sắm gì Hùng đều đáp ứng. Khi tôi phát hiện ra Hùng có người con gái khác cũng là lúc anh chủ động chia tay tôi kèm lời nói: “Người yêu mới của anh khác em, không lợi dụng anh…”. Bài học này đã giúp cho tôi hiểu ra không nên dựa dẫm kinh tế vào bất cứ ai, phải biết đi lên bằng chính đôi chân của mình” – Thanh Trúc bộc bạch.
3. Có thể khẳng định rằng, những toan tính nhuốm “mùi” thực dụng trong tình yêu không chỉ là tác nhân dẫn tới các kết cục buồn, thậm chí là những bi kịch mà còn làm tổn hại niềm tin của giới trẻ vào cuộc sống, vào các giá trị đích thực vốn có của nó.
Theo chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai: “Hiện nay, bên cạnh các mối tình trong sáng, cũng còn rất nhiều mối tình đầy tính toán và thực dụng. Bạn có thể tính toán này nọ khi yêu ai đó, đó là quyền của bạn, nhưng nếu làm như vậy thì tự bạn đã cướp đi của chính mình một cơ hội được cảm nhận tình yêu trong sáng thực sự. Tình cảm có thể thay đổi cả con người và cuộc sống của bạn. Bản thân tôi không trách những người thực dụng khi yêu bởi chắc họ cũng có các lý do riêng của mình, tôi chỉ cảm thấy thật tiếc cho những con người như thế mà thôi”.
Thanh Nhiên

Bình luận (0)