Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hậu trường nghệ sĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ 3: Khi giới nghệ sĩ rủ nhau đi “lắc”

Giới nghệ sĩ rất thích tập trung ở quán bar về đêm để ăn chơi và “lắc” (ảnh minh họa)

Sau buổi tiệc sinh nhật tổ chức hoành tráng tại nhà hàng L. trên đường Lê Quý Đôn (quận 3), nữ ca sĩ G.N chủ động rủ rê nhóm bạn đi “bay”. Trong giới nghệ sĩ, G.N nổi tiếng là người thích đi “bay” hơn đi hát nên từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp đã hơn 5 năm mà tên tuổi của cô còn khá xa lạ với khán giả. Theo G.N, cứ việc thâm nhập các vũ trường, quán bar sang trọng của TP.HCM vào lúc nửa đêm, sẽ “diện kiến” rất nhiều người trong giới nghệ sĩ đi “lắc”, từ nghệ sĩ cải lương, kịch nói, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, vũ công, người mẫu, nhà tạo mẫu, chuyên gia trang điểm… có người đã là ngôi sao nổi tiếng đến những gương mặt mới chập chững bước vào nghề, nhưng đông nhất vẫn là giới người mẫu và ca sĩ.
1.001 lý do để đi “lắc”
Khi được hỏi tại sao họ đi “lắc”, ngoài những lý do như: vui, buồn, chán, thất tình, tò mò… thì trong giới nghệ có một lý do mà mới nghe qua tưởng chừng như rất chính đáng: để giảm cân. Cách đây vài năm, khi giới nghệ sĩ nghe chuyện truyền miệng từ chàng người mẫu D. sau một thời gian ăn nhậu nhiều bị phát phì, kể từ khi D. xài thuốc lắc, chỉ vài tháng đã giảm được hơn 10 kg. Hay như trường hợp của nam ca sĩ Q.M được mời tham gia một bộ phim truyền hình, vai diễn là một con nghiện, trong khi trọng lượng của anh quá mập, lập tức anh đi “cắn” liên tục, một đêm có thể chuyển từ 4 – 5 vũ trường, chỉ trong một tuần anh đã xuống 4kg. Từ đó các người mẫu, ca sĩ đua theo “cắn” để được giảm cân. Thực tế cho thấy, trong thành phần thuốc lắc có chất Amphetamine, khi vào cơ thể sẽ có tác dụng gây mất ngủ, không thèm ăn, do đó cơ thể sẽ bị ốm, có khi gây suy nhược trầm trọng. Nhưng đa số nghệ sĩ đã dùng thuốc lắc đều bỏ qua thông tin này, vì họ vừa muốn có một thân hình như ý thích, vừa chứng tỏ được mình là dân chơi, sành điệu. Mà đã là nghệ sĩ thì đương nhiên họ không muốn bị “đồng hóa” với dân “lắc” thường. Họ rất ghét khi bị hỏi: “Có đi lắc không?” mà câu cửa miệng của họ khi gặp nhau trong vũ trường là: “Dạo này “bay” hay “ảo” ở đâu? “Cắn” chưa?” hay “Dạo này có làm “phi công” không?”.
Các điểm tập trung của giới nghệ thường là vũ trường G. trên đường Trần Hưng Đạo, vũ trường V. trên đường Cống Quỳnh, bar A. trên đường Thi Sách, bar C. trên đường Đồng Khởi… Do bị dư luận và công an theo dõi khá chặt chẽ nên đa số họ thường “cắn” thuốc trước ở nhà hoặc ra quán ăn, quán cà phê trước khi đến vũ trường, quán bar. Nếu các ngôi sao có nhiều tiền của, tự mua thuốc chơi được thì những gương mặt trẻ thường tìm đến những mạnh thường quân “tài trợ” cho các “chuyến bay đêm”. Đa phần nghệ sĩ khi “cắn” vào thì nhảy nhót điên cuồng, còn một bộ phận nghệ sĩ khác thường tụ tập thành từng nhóm, mỗi nhóm có cách chơi khác nhau, như nhóm T. của vũ đoàn A. mỗi khi “cắn” vào thường lên xe đèo nhau chạy lòng vòng khắp thành phố vừa la hét đùa giỡn. Còn nhóm của người mẫu V.L thường kéo nhau đến những nơi sang trọng, có nhiều đại gia tụ tập để cười giỡn gây chú ý, hay để tâm sự chuyện đời cho nhau nghe. Điểm đặc biệt là giới nghệ sĩ rất thích chiêu đãi nên hay rủ rê đồng nghiệp đi “lắc” để tìm thêm đồng minh và mở rộng “đội bay”. Ca sĩ N. thì thuê nguyên căn nhà trên đường L (quận 1) , dành hẳn một tầng lầu làm phòng cách âm, gắn máy lạnh để làm nơi chiêu đãi bạn “lắc” là các ca sĩ trẻ, người mẫu, có cả một số dân chơi là người nước ngoài… Nếu các tụ điểm ăn chơi kể trên bị đóng cửa, họ thường kéo nhau đến khách sạn kín đáo, hay nhà riêng để tiếp tục mở nhạc “phê” tiếp. Và sau đó thì những chuyện sinh hoạt tình dục bừa bãi giữa họ với nhau là chuyện khó mà tránh khỏi.
Những “di chứng” khó lường
Mỗi người có một kiểu “phê” thuốc khác nhau. Như P.T, người từng theo làm phó đạo diễn cho một số đoàn phim truyền hình thì mỗi khi “cắn” vào thường tìm một góc tối, đứng lúc lắc cái đầu như điên, có lần bảo vệ của bar L. phải mời anh ra vì khách nhảy xung quanh phản ánh. Ca sĩ chuyên hát nhạc Hoa D. thì khi “cập bến” thường hát các bài nhạc chế rất bậy bạ có nội dung cổ động cho thuốc lắc như: Ồ! sao bé không lắckhông lắc hay Con nai vàng ngơ ngác, lắc nát khu rừng già. Còn siêu mẫu T. mỗi khi “cắn” thường ngồi ôm mấy ông bồ Tây khóc bù lu bù loa; ca sĩ M, bầu show H. có điểm chung là đã “cắn” rồi thì nói chuyện huyên thuyên, tỉ tê kể hết về cuộc đời mình. Ca sĩ V. cho biết: “Cái nghiện đầu tiên mà giới nghệ sĩ chơi thuốc lắc là nghiện cảm giác vui, tối nào cũng thấy buồn, không “cắn” thấy bứt rứt, nhớ nhung. Vậy là đêm đêm lại tụ tập nhau “cắn” thuốc, la cà khắp chốn đông người”. Cô người mẫu N. có lần đi diễn xa một tuần, về tới thành phố cô cắn một lúc 3-4 viên cho đã cơn thèm. Hậu quả là các bạn của cô phải chở đi cấp cứu vì bị sốc thuốc. Các nhân viên bảo vệ bar V. – nơi được xem là chốn “thiên đàng” của giới nghệ tối nào cũng thản nhiên cười đùa và bình phẩm về những ca sĩ là khách “bay” thường xuyên của quán. Ở đây, sau khi “lắc”, bia Heneiken, Tiger… không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa mà là rượu ngoại. Cũng tại đây, diễn viên điện ảnh K. một lần dùng quá liều bị sốc và ói mửa ngay trong quán. K. đã từng nằm trong viện “thử nước tiểu”… rồi sau đó lên báo chí phân bua này nọ.
Qua bài viết này, chúng tôi muốn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những nghệ sĩ đang còn ngày đêm “miệt mài” bên thú chơi độc hại và vô bổ này. Họ không những đang đánh mất dần sức lực, tiền bạc, tuổi thanh xuân và khả năng cống hiến của bản thân mà còn đang đánh mất những thiện cảm tốt đẹp của khán giả dành cho mình.
Còn người mẫu X. vốn có một việc làm rất ổn định tại một hãng phim tư nhân, nhưng do đêm nào cũng đi “lắc”, sáng dậy đi làm không nổi do đó đã bị đuổi việc. Nhắc lại chuyện của ca sĩ Q.M, sau khi đóng bộ phim truyền hình về, anh cũng bị nghiện cảm giác vui vẻ hàng đêm ở vũ trường, hậu quả là sức khỏe ngày càng xuống, chất giọng ngày một tệ. Phó đạo diễn P.T sau nhiều năm chơi và bao bạn bè “lắc” đã phải bán đi nhà cửa và xe hơi. Chưa kể, trong các lần truy quét các động lắc, điển hình tại bar Bùi Thị Xuân (Hà Nội) có ca sĩ kiêm người mẫu B. vừa từ Sài Gòn ra chơi đã bị bắt, còn tại bar L. (TP.HCM) có cả nhóm người mẫu bị dính, may nhờ tráo mẫu nước tiểu của một số bạn bè không “cắn” mà họ mới được tha về.
SONG MINH – KENNY Q

 

Bình luận (0)