Những ngày cuối năm, nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Sài Gòn tham quan, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và đặc biệt là thưởng ngoạn những ngày xuân ấm áp của thành phố một thời được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. Có những du khách đã từng đến nhiều lần, có những khách mới chỉ đặt chân đến lần đầu nhưng điểm chung nhất của họ là mỗi lần đến với Sài Gòn đều để lại nhiều hình ảnh đẹp, với nhiều kỷ niệm không phai…
![]() |
| Đôi bạn trẻ Francesca và Sacopo (người Italia) thích thú chụp hình lưu niệm trước trụ sở UBND TP.HCM |
Sức hút từ văn hóa truyền thống, lễ hội đường phố
Khởi động trong ngày Tết dương lịch 2017, chị Weena Intaraungkha đến từ đất nước chùa tháp – Thái Lan và bạn bè vô cùng hứng thú khi tham quan, tìm hiểu các công trình, di tích lịch sử như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Hội trường Thống Nhất…
Đây là lần thứ ba chị Weena Intaraungkha đến Việt Nam, mỗi lần đến với những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Lần đầu, chị được hòa mình vào dòng người du xuân, tìm hiểu nét đẹp văn hóa ngày Tết truyền thống của người dân Sài Gòn. Hình ảnh trước cửa mỗi gia đình, đến các đường phố đều trang hoàng nhiều hoa tươi rực rỡ sắc màu, nổi bật phải kể đến các chậu hoa mai vàng khiến chị ấn tượng. Đặc biệt, tham gia lễ hội múa lân, cắt bánh chưng, bánh tét ăn với củ kiệu và nhận tiền lì xì cùng với nhiều câu chúc mừng, với chị đó là điều hạnh phúc, may mắn.
Chị Intaraungkha chia sẻ, lần này đến Việt Nam, còn 1 tháng nữa mới đến Tết truyền thống, nhưng không khí xuân đã tràn về khắp nơi. Đường phố được trang trí nhiều hoa, ánh đèn. Con người có phần bận rộn chuẩn bị đón năm mới khiến cho những du khách như tôi cũng cảm thấy phấn chấn.
“Mỗi lần đến Việt Nam vào các dịp Tết, tôi đều may mắn được trải nghiệm đa dạng nét đẹp văn hóa, phong tục truyền thống. Từng vùng miền có nét đặc trưng riêng, nhưng đặc điểm chung đó văn hóa thăm hỏi người thân, gia đình, bạn bè vẫn được gìn giữ. Giá trị này nhắc nhở con người hướng về nhau, quan tâm, yêu thương nhau, như một sợi dây gắn kết tình cảm con người chặt chẽ hơn. Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người vẫn giữ được những giá trị tốt đẹp là hết sức đáng quý. Đây là lí do tôi luôn muốn quay lại Việt Nam vào các dịp lễ, Tết và không quên giới thiệu đến bạn bè”, chị Intaraungkha cho biết.
![]() |
| Tinh thần mến khách của người dân Sài Gòn đã kéo chân đôi bạn trẻ người Pháp quay lại TP.HCM lần thứ hai |
Mới lần đầu đặt chân đến TP.HCM trước Tết dương lịch 2017 được hai ngày, mọi thứ đối với ông Paul đến từ Mỹ còn hết sức mới mẻ, tuy nhiên ông đã có nhiều ấn tượng trước cuộc sống của người dân Sài Gòn. Từ giao thông đô thị, văn hóa truyền thống, ẩm thực đến di tích lịch sử… Ông Paul nói: “Tôi thật ngạc nhiên trước hình ảnh xe gắn máy tấp nập, dân cư luôn vội vàng trong lưu thông. Nhưng trái lại, người dân hết sức thân thiện, luôn nở nụ cười, sẵn sàng giúp đỡ khiến tôi có cảm giác an bình. Tôi cũng vô cùng thích thú khi dạo quanh các chợ truyền thống. Địa điểm này bán nhiều rau củ quả, các loại thịt cá còn tươi, trái ngược với đất nước Mỹ, thực phẩm như thịt cá phải đóng hộp đông lạnh, không còn tươi mới. Chưa kể, nhiều quán ăn, nhà hàng mở ra dọc đường, du khách dễ dàng tìm cho mình một địa điểm ăn uống phù hợp”.
Người thành phố mến khách, chân tình
Cứ hai năm một lần, vợ chồng bà Brenda đến từ Australia đi du lịch một nước khác nhau. Riêng TP.HCM, đây là lần thứ hai vợ chồng bà quay lại, còn lần đầu tiên cách đây nhiều năm, bà và chồng đến vào dịp hè. Bà Brenda chia sẻ, chính những con người mến khách, cuộc sống con người giản dị đã lôi kéo bà và chồng quay lại TP.HCM một lần nữa vào đúng dịp năm mới. Còn tại các lễ hội âm nhạc truyền thống, bà còn được xem người phụ nữ mặc áo dài truyền thống, toát lên dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng.
So với các nước phương Tây, Tết dương lịch không phải là Tết chính của người Việt Nam, nhưng tất cả mọi người vẫn háo hức đón năm mới bằng tất cả tình cảm, cảm xúc, mong những điều tốt đẹp đến với bản thân, gia đình, bạn bè. Bà Brenda và chồng cảm thấy thích thú khi được hòa mình cùng người dân Sài Gòn xem những lễ hội văn hóa. “Những người nước ngoài nói chung đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vì cũng được chào đón năm mới như chính quê hương mình”, bà Brenda chia sẻ thêm.
Còn với ông Paul thì: “Tôi đã tranh thủ thưởng thức món bún bò Huế, phở, bánh xèo, bánh mì… hết sức thú vị và ngon miệng. Và đã kịp đi thăm một số di tích lịch sử như Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà… cũng như lễ hội đờn ca tài tử tổ chức ở Công viên văn hóa Tao Đàn. Mọi thứ được ghi lại bằng hình ảnh, hết sức tuyệt vời. Lần sau, nếu có dịp tôi sẽ dẫn người thân đến đây lần nữa vào dịp Tết truyền thống để khám phá thêm nhiều điều mới”.
Có thể thấy, trong bối cảnh hội nhập, TP.HCM ngày càng thay đổi, phát triển về cơ sở vật chất, đời sống con người. Việc duy trì những giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống không chỉ hướng con người về những điều tốt đẹp mà còn tạo nên dấu ấn riêng đối với mỗi du khách khi đến Việt Nam, khiến họ luôn muốn quay lại thêm lần nữa. Mới đây, TP.HCM đã đón vị khách quốc tế lần thứ 5 triệu, so với năm 2015, con số này tăng khoảng 10%. Hơn hết, kết quả tăng lên hàng năm đã thể hiện vị thế của Sài Gòn – TP.HCM ngày càng trở thành điểm dừng chân lý tưởng của du khách quốc tế đến với “Hòn ngọc Viễn Đông” để thưởng ngoạn những ngày xuân ấm áp, an bình.
Ngọc Trinh



Bình luận (0)