Chị Minh Lê kính mến!
Em 19 tuổi, quen bạn trai hai năm nay nhưng anh ấy thường xuyên mượn tiền của em (13 triệu rồi) nhưng không trả. Mỗi lần em gọi điện thoại thì đều tắt máy. Nay nghe nói anh đã về quê nên em không thể liên lạc được. Vậy em có nên chia tay và tiếp tục đòi tiền không?
Kim Tuyến (Q.Gò Vấp)
Em Kim Tuyến thân mến!
Một người mới chỉ là người yêu của em mà đã lợi dụng tình yêu để thường xuyên mượn tiền đến con số 13 triệu đồng mà không trả, gọi điện thoại đều tắt máy, thì người đó không đàng hoàng, không đứng đắn, không biết tự trọng và thiếu trách nhiệm. Anh ta về quê mà em không liên lạc được thì có lẽ là anh ta muốn quỵt nợ và trốn chạy rồi. Một người như thế thì không nên tiếp tục, nếu em quan niệm tình yêu là để đi tới hôn nhân, vì tư cách anh ta như vậy thì khó làm một người chồng đứng đắn, đàng hoàng được. Còn chuyện đòi tiền thì em cứ tiếp tục đòi vì đó là quyền chính đáng của em, nhất là khi em đã “chia tay” thì càng phải đòi. Tuy nhiên, em cũng có thể không đòi được đối với một người như anh ta, nhất là khi đã cho vay đến 13 triệu đồng mà chẳng có giấy tờ gì cả. Ở đây, em cũng để ra một “con đường thoát” cho anh là: “Nếu như anh thật khó khăn chưa có tiền trả thì cứ đàng hoàng, đứng đắn gọi điện thoại cho em nói là khó khăn thì em sẽ cảm thông thôi. Nhưng rõ ràng anh lại thiếu cả hai điều mà em không thể nào chấp nhận được”.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)