Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khó khăn sẽ qua

Tạp Chí Giáo Dục

PN – Chị Hạnh Dung kính mến,
Vợ chồng em là giáo viên, cưới nhau tám năm, có hai con trai, đứa lớn sáu tuổi, nhỏ bốn tuổi. Chúng em sống chung với mẹ chồng.
Chồng em còn một cô em gái lấy chồng Đài Loan. Cách đây ba năm, chồng em bị kỷ luật nên anh bỏ ngành, xin đi hợp tác lao động ở Đài Loan. Lúc đó em đang có thai cháu thứ hai, dù biết trước sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh chồng đi xa, nhưng đành phải để chồng ra đi. Trong ba năm đó, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho em, gửi tiền về cho mẹ chồng trả nợ, xây nhà mới. Chi phí trong nhà do mẹ chồng em quyết định, em chỉ sống bằng đồng lương giáo viên của mình. Mong chờ mãi rồi anh cũng về. Nhưng về hôm trước, hôm sau anh đã lo thủ tục trở qua Đài Loan. Điều khiến em buồn nhất là anh thường xuyên nhận được những cú điện thoại (bất kể ngày đêm), nếu không đi ra ngoài nói chuyện được thì anh nói tiếng Hoa. Em lờ mờ biết anh đã có người khác. Sang bên ấy lần này, liên lạc giữa hai vợ chồng cứ ngày một thưa thớt, những lần ít ỏi anh điện thoại về chỉ hỏi thăm con cái. Mẹ chồng thì cứ kiếm chuyện trách móc, lôi kéo cháu nội về phía bà, không cho em chăm sóc chúng, thậm chí không cho chúng ngủ cùng mẹ. Em biết chắc chồng em đã phản bội, nhưng không dám hỏi thẳng. Em không biết phía trước sẽ còn những chuyện gì, cũng chẳng biết làm sao thoát khỏi cảnh sống này?
Mỹ Luông (Đồng Tháp)
Mỹ Luông mến,
Đọc hết lá thư rất dài của em, Hạnh Dung đoán em là một phụ nữ rất hiền lành và mong manh. Chính vì tính cách ấy mà em không dám đối diện với sự thật là chồng em đã có người phụ nữ khác. Vì thế, lời khuyên Hạnh Dung dành cho em ngay lúc này là hãy cứng rắn, mạnh mẽ lên để chấp nhận sự thật đó, rồi mới tính tiếp việc làm sao để thoát khỏi cảnh sống tệ hại mà em đang chịu đựng. Khi đã có kế hoạch tự giải thoát mình rồi, em mới hỏi chuyện bên kia của chồng. Sẽ có hai tình huống đặt ra:
1/ Chồng em chối và sau đó có những lời năn nỉ, yêu thương.
2/ Chồng em thừa nhận và bảo em muốn tính sao thì tính.  
Cho dù rơi vào tình huống nào thì em cũng là người bị động. Vậy tại sao em không chủ động đặt thẳng vấn đề với chồng? Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi viết thư cho rõ ràng, mạch lạc, cho chồng biết là em không thể tiếp tục sống trong cảnh bị lừa dối, anh đã có người khác thì em chấp nhận chuyện ly hôn. Mọi thủ tục ly hôn em hãy nhờ một văn phòng luật sư nào đó lo liệu.
Theo Hạnh Dung, điều quan trọng nhất bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe để nuôi dạy hai con nên người và làm tốt công việc ở trường. Sự chịu đựng trong thời gian qua đã làm tinh thần em kiệt quệ thì không nên nghĩ đến chuyện tiếp tục chịu đựng nữa làm gì. Tất nhiên, những ngày sắp tới chẳng phải dễ dàng gì, sẽ có nhiều tình huống buộc em phải đương đầu, nhưng một khi em đã quyết định hướng đi mới cho đời mình thì Hạnh Dung tin em sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Khổ đau thì em cũng đã khổ đau nhiều rồi, vậy thì hãy can đảm thực hiện những điều mình mong muốn, dù có chật vật  đến đâu. Chúc em và hai con luôn bình an.
Theo Hạnh Dung
(baophunu)

Bình luận (0)