Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Có phải bệnh tâm lý?

Tạp Chí Giáo Dục

Kính gửi chị Minh Lê
Con gái tôi 17 tuổi, cao 1m72 và nặng trên 70kg. Cháu ăn khỏe, ngủ được nhưng không chịu làm việc nhà. Nói chung là biếng nhác, suốt ngày chỉ ở trong phòng một mình. Cháu đang học lớp 12, học lực trung bình khá, ở lớp cũng ít giao tiếp với bạn bè, về nhà ít tiếp xúc với cha mẹ, anh em. Nay cháu lại đòi nghỉ học nữa. Vậy có phải con gái tôi bị bệnh tâm lý không?
Minh Ngoan (Vũng Tàu)
Chị Minh Ngoan thân mến!
Có thể con gái chị mới lâm vào một tình huống có vấn đề nào đó mà cháu không dám nói với ba mẹ cũng như bất cứ ai. Nhưng cũng có thể con gái chị mới bị bệnh trầm cảm. Trong cả hai trường hợp nói trên, cách tốt nhất là chị nên đến gặp và trình bày trực tiếp với một nhà trị liệu tâm lý. Nhà trị liệu tâm lý sẽ bàn với chị rằng chị nên đưa con đến gặp hoặc nhà trị liệu tâm lý sẽ đến nhà gặp con chị. Cuộc gặp đó sẽ mở đầu cho việc trị liệu tâm lý giúp con chị thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Hiện nay, ở TP.HCM đã có một vài cơ sở tham vấn tâm lý, trị liệu tâm lý. Nếu chị muốn đến thì chúng tôi sẽ giúp chị hoặc chị có thể gọi điện thoại qua Tổng đài 1088 để nhờ họ nói cho biết địa chỉ của những nơi này. Khi đến gặp các nhà tư vấn, nếu con chị có bị bệnh tâm lý thì người ta sẽ điều trị bằng phương pháp tâm lý hoặc liệu pháp y tế. Nếu con chị không có bệnh tâm lý thì người ta tham vấn tâm lý là đủ. Ngoài việc đi khám như trên, trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình, chị và các thành viên khác trong gia đình nên chủ động đến chuyện trò, rủ con gái chị đi chơi. Đừng nên ngần ngại hoặc để tự cháu muốn làm gì thì làm lâu ngày sẽ trở thành thói quen khó sửa. Cố gắng động viên cháu học ít nhất là hết lớp 12, sau đó nếu không muốn học tiếp nữa thì kiếm việc làm cho cháu.
Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)