|
Kyo York (giữa) cùng các nghệ sĩ Việt trong một chuyến đi từ thiện Tết dương lịch 2014 |
Trong khi nhiều nghệ sĩ trong nước ra nước ngoài định cư thì sự trở về của hàng loạt nghệ sĩ hải ngoại tên tuổi, cũng như sự gắn bó lâu dài của các nghệ sĩ nước ngoài chính gốc tại TP.HCM là một tín hiệu đáng mừng. Hãy nghe các nghệ sĩ “ngoại” bật mí về việc đón Tết dương lịch 2015 tại TP.HCM xem có gì đặc biệt, thú vị!
Ca sĩ hải ngoại Gia Huy: Niềm vui đi hát từ thiện
Nhờ Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông mà Huy có dịp trở về Việt Nam ca hát trong niềm vui và hân hoan. Được hát trên quê hương thật không có gì hạnh phúc bằng bởi điều này trước đây, Huy cứ ngỡ sẽ không thực hiện được. Thời gian qua, tất cả những chương trình nào mời, dù không có thù lao nhưng mang ý nghĩa từ thiện, Huy đều tham gia. Tối 31 năm rồi Huy cùng nhóm công tác từ thiện xã hội của Thành đoàn TP.HCM ca hát và tặng quà cho trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Mái ấm Tam Thôn Hiệp – huyện Cần Giờ. Năm nay, Huy sẽ cùng với một số ca sĩ – nghệ sĩ ca hát phục vụ cho trẻ em nghèo kém may mắn ở quận Gò Vấp. Huy muốn làm những điều thật sự có ý nghĩa trong khoảng thời gian mình ở lại quê hương Việt Nam.
Nghệ sĩ Mộng Tuyền: Đơn giản nhưng thú vị
Trước đây, tôi vốn là một nghệ sĩ cải lương, từng đoạt giải Thanh Tâm năm 1963 chung với Bạch Tuyết, Diệp Lang, Thanh Tú, Tấn Tài. Sau đó, tôi tham gia rất nhiều bộ phim: Thương muộn, Gánh muộn, Gánh hàng hoa, Tình yêu còn mãi, Chân trời tím… Năm 1988, tôi theo chồng định cư ở Pháp. Thú thật, ở bên ấy tôi cũng tham gia vào nhiều chương trình cải lương nhưng thật sự không thích bằng khi tôi trở về hát trên quê hương Việt Nam. Thật vinh dự khi tôi được mời tham gia vào các live show của NSND Lệ Thủy, Thanh Sang, Diệu Hiền, tôi vui đến độ không ngủ được vì các chương trình đều “sốt vé”. Ở Pháp, Tết Tây mọi người tấp nập đi nhà thờ cầu nguyện, đi du lịch, múa hát, ăn uống và chúc tụng nhau, không khí rất náo nhiệt. Năm nay, vào tối 31, tôi sẽ hòa cùng dòng người ra các khu vực trung tâm để vui chơi, sau đó về nhà người bạn cùng ăn tiệc và hát karaoke… Dù đơn giản nhưng theo tôi nó sẽ rất thú vị!
Ca sĩ Hàn Quốc Kang Ha Neul: Mỗi nước có cái hay riêng
Tết dương lịch ở Việt Nam không còn xa lạ với tôi nữa vì tôi đã đón Tết dương lịch ở đây hai năm rồi. Ngày Tết chính trong năm của người Hàn Quốc mình không phải Tết dương lịch cũng không phải Tết âm lịch mà là Tết Trung thu (ngày rằm tháng tám âm lịch). Người Hàn Quốc ăn Tết này đến ba ngày như: Đi chùa, đi thả những con diều khá lớn mang đầy màu sắc, nấu các món ăn ngon bày lên bàn thờ cúng tổ tiên. Tết ở Hàn Quốc thường ăn món súp “tuk – guk” truyền thống, nước đun sôi lên, cho bánh làm bằng gạo nếp vào rồi múc ra bát to. Cứ ăn một bát súp to như vậy là thêm một tuổi mới, thêm một niềm vui mới, ngoài ra còn có món thịt nướng cũng rất hấp dẫn. Mỗi nước ăn Tết khác nhau nhưng tôi nghĩ, đón Tết ở đâu cũng hay, miễn là mình biết hướng về cội nguồn. Năm nay, sáng 31, tôi tranh thủ gửi thiệp, nhắn tin chúc mừng bạn bè, người thân ở Hàn Quốc. Tối 31, tôi đi hát cùng với các ca sĩ Việt Nam. Sau đó, cả nhóm sẽ chọn một địa điểm để ăn uống, ca hát, vui chơi đến gần sáng mới ngủ.
Ca sĩ Kyo York: Thích đi xem bắn pháo hoa
Trước đây, tôi có thói quen chờ đợi Tết dương lịch hàng năm. Với tôi, đây không chỉ là một ngày tốt lành mà còn gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình vì được tặng quà, quần áo, bánh kẹo, đồ chơi. Nhưng sau nhiều năm sống tại Việt Nam, xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình thì tôi lại thích Tết Nguyên đán hơn. Tôi hiện rất rành các tục lệ Tết Việt như tránh là người xông đất đầu tiên của các gia đình trừ khi có lời đề nghị của gia chủ, tránh quét nhà vì sợ ra hết lộc. Tôi thích món bánh chưng chiên ăn với thịt kho tàu hoặc dưa món trong ngày Tết. Tết dương lịch năm nay, tôi chạy show ca hát đến hơn 23 giờ, sau đó sẽ cùng bạn bè đi xem bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm quận 1 – TP.HCM.
Bài, ảnh: Phúc Nguyễn


Bình luận (0)