Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ấm áp Vòng tay bè bạn

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Hoàng Vĩnh giao lưu cùng các đồng nghiệp. Ảnh: P.N.Q

Vòng tay bè bạn do Chi hội Biểu diễn thanh nhạc thuộc Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức vừa qua thật sự mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc về tình đồng đội, tình người để xoa dịu những nỗi đau của NSƯT Hoàng Vĩnh đã phải gánh chịu – 6 lần hóa trị và 35 lần xạ trị do bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Ca sĩ Xuân Phú mới có chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài về cũng kịp tham gia chương trình. Các ca sĩ: NSƯT Thế Hiển, NSƯT Quỳnh Liên, Huỳnh Lợi, ca sĩ – bác sĩ Lê Hành, NSƯT Thanh Thúy… cũng tham gia với lòng nhiệt thành.
Là người gắn bó lâu năm với ca sĩ Hoàng Vĩnh, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến vẫn không quên được những ngày đầu mới giải phóng, cùng với đội văn nghệ xung kích chàng trai Hoàng Vĩnh đã có mặt ở khắp mọi nơi để đem lời ca tiếng hát đến với mọi người. Dù có biết bao nhiêu khó khăn thiếu thốn nhưng anh em đều biết chia ngọt sẻ bùi với một tinh thần cống hiến hết mình mà không hề đòi hỏi một chút gì.  
Đối với NSƯT Hoàng Vĩnh, Trung tướng Phạm Văn Dĩ – Chính ủy viên Quân khu 7 khẳng định trong cuộc chiến đấu với bệnh tật anh không hề đơn độc: “Người lính vốn không sợ chết, vì điều quan trọng là trước khi chết đã làm gì cho cuộc đời và Tổ quốc có ý nghĩa hơn. Hãy là người lính dũng cảm như ngày xưa. Biết là khó nhưng niềm tin đó không bao giờ tắt”. Không chỉ là người lính, NSƯT Hoàng Vĩnh còn là một người thầy của nhiều thế hệ ca sĩ đã trưởng thành, trong đó có nhóm Áo Lính. Bài hát Ơn thầy bao la như một món quà trao tặng tới thầy giáo kính yêu đã ngày đêm dìu dắt đàn em trưởng thành. Tiết mục tốp ca Cây đàn guitar của đại đội ba của Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 rất ấn tượng bởi gợi lại bao nhiêu kỷ niệm trong thời gian Hoàng Vĩnh công tác tại đoàn. Bài hát ngân lên trong những nụ cười và sau đó lại nhòa đi trong những giọt nước mắt của NSƯT Thanh Thúy, Thu Giang, Kim Khánh, Hà Châu…
Số tiền quyên góp được hơn 120 triệu đồng đã được trao cho ca sĩ Hoàng Vĩnh. Khép lại chương trình là bài hát Vòng tay bè bạn do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung viết riêng tặng nhân vật chính. Bên cạnh những giọt nước mắt là những nụ cười, nụ hôn thân ái và vòng tay nghĩa tình siết chặt, làm cho trái tim người nghệ sĩ bớt cô đơn và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết…
Quang Phan

Bình luận (0)