Tottenham đã quyết định chơi đôi công với Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Cuối cùng, họ đã phải nhận cái giá quá đắt.
Cuối tuần qua, Chelsea vừa tỏ ra bất lực trước khối bê tông vững chắc của Sunderland. Đó là “gợi ý” cho Tottenham trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge, nơi họ vẫn chưa từng thắng trong kỷ nguyên Premier League.
|
Hazard mở tỷ số từ khá sớm
|
Mặc dù vậy, Spurs lại chọn cách nhập cuộc quá liều lĩnh. Họ đôi công với Chelsea và rồi chịu kết cục đau đớn với thất bại 0-3 trước đội chủ nhà. Điều đáng mừng cho The Blues khi cả hai tiền đạo còn lại của họ, Drogba và Remy, đều lập công ở cuộc chiến này. Bàn thắng còn lại được thực hiện bởi Eden Hazard.
Bước vào trận đấu này, HLV Mourinho vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Chỉ có duy nhất 1 sự thay đổi (bất khả kháng) khi Drogba đá chính thay thế Diego Costa bị treo giò. Bên phía Tottenham, HLV Pochettino đẩy Harry Kane lên đá cao nhất trên hàng công, đưa Lamela trở lại đội hình xuất phát.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã khiến những khán giả phải choáng váng khi dồn lên, ép Chelsea về phần sân nhà. Thực tế, suýt chút nữa, Spurs đã thành công với lối chơi mạo hiểm này khi Harry Kane đánh đầu chạm xà ngang khung thành của Courtois.
Mặc dù vậy, đó là tất cả những gì “Gà trống” làm được. Chelsea quá giỏi trong việc tung ra những cú đấm bất ngờ từ những pha tấn công chớp nhoáng. Phút 16, Eden Hazard đã đưa The Blues vượt lên dẫn trước sau tình huống phối hợp trong vòng cấm với Drogba.
Khi Tottenham vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, Chelsea đã giáng thêm 1 đòn chí tử. Xuất phát từ pha phát bóng tai hại của Lloris, Oscar thực hiện đường chọc khe cho Drgoba băng xuống nâng tỷ số lên 2-0.
|
Drogba ăn mừng bàn thắng |
Có được những bàn thắng liên tiếp, Chelsea thi đấu nhàn nhã hơn rất nhiều. Với cái thế của đội bóng lớn, họ biết kìm hãm sự hưng phấn của Tottenham, đồng thời giữ tối đa sức lực cho toàn đội.
Do đó, mặc dù Totteham cầm nhiều bóng hơn (54,4% vs 45,6% trong hiệp 1) nhưng họ chẳng thể làm “xây xát” Chelsea. Không những vậy, The Blues còn luôn tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống phản công.
Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi, Spurs vẫn chiếm lĩnh thế trận nhưng họ đành bất lực trước sự già dơ của Chelsea. Không những vậy, đội khách còn hứng chịu thêm bàn thua thứ 3. Phút 73, nhận được bóng từ đường chuyền của Azpilicueta, Remy xoay sở gọn gàng trong vòng cấm trước khi dễ dàng sút tung lưới thủ thành Lloris.
Trong những phút còn lại, Chelsea tạo thêm 1 vài cơ hội nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với chiến thắng này, The Blues tiếp tục giữ ngôi đầu bảng Premier League với 36 điểm/14 trận, hơn Man City 6 điểm.
Kết thúc trận đấu này, tiền vệ Eden Hazard đã được chọn là người thi đấu xuất sắc nhất với 8 điểm. Ngoài đóng góp 1 bàn thắng, tiền vệ người Bỉ còn có 2 đường kiến tạo cơ hội và 3 lần đi bóng thành công.
Đội hình ra sân:
Chelsea: Courtois 7, Ivanovic 7, Cahill 6, Terry 6, Azpilicueta 7, Fabregas 6, Matic 7, Willian 7, Oscar 7, Hazard 8, Drogba 7.
Tottenham: Lloris 5, Chiriches 5, Fazio 6, Vertonghen 5, Davies 6, Mason 6, Bentaleb 7, Lennon 6, Lamela 6, Eriksen 7, Kane 7.
NT (theo vietnamnet)



Bình luận (0)