Mọi dữ liệu đều đang cung cấp về một quả bom tấn mang tên Gareth Bale sắp phát nổ ở Old Trafford với giá trị lên tới 90 triệu bảng.
Thế nhưng, trong tình cảnh Di Maria vừa đổ bộ còn Falcao lại đang tỏa sáng, Bale dường như không phải mảnh ghép phù hợp. Trong khi đó, không mấy ai tính đến James Rodriguez, mặc dù cầu thủ này hứa hẹn sẽ xây dựng nên đế chế người Colombia ở M.U.
|
James Rodriguez và Falcao chơi rất ăn ý trong màu áo tuyển QG. |
Đó có thể là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, một mối quan hệ đối tác được xây dựng ở hai thế hệ máu thịt nối tiếp. Những năm qua, giới mộ điệu bị mê hoặc bởi những màn tung hứng từ bộ đôi Radamel Falcao và James Rodriguez, thế nhưng không ai biết rằng những người cha của bộ đôi tuyển thủ Colombia này cũng từng hình sát cánh bên nhau trong một mùa giải vào năm 1988 tại Deportes Tolima, một CLB bóng đá chuyên nghiệp của Colombia.
Hơn thế nữa, họ đều là những ngôi sao sáng giá trong thế hệ của mình tại quốc gia Nam Mỹ này: Ông Radamel Enrique Garcia và James Rodriguez cha. Ông Radamel Garcia thậm chí còn được mệnh danh là “Vua” của bóng đá Colombia thời điểm bấy giờ nhưng vì muôn vàn lý do không thể lý giải, ông chỉ có 1 lần khoác áo ĐTQG.
Và hiện tại là một sự hoán đổi so với những gì đã diễn ra trong quá khứ, cha của Falcao là một tiền vệ tài hoa trong khi cha của James lại là một cỗ máy săn bàn. Mặc dù vậy, mối quan hệ đồng đội này chỉ diễn ra trong 1 năm trước khi cha của “Mãnh hổ” ra đi ngay sau một mùa.
Đó là lý do để giải thích tại sao Falcao và James của hiện tại lại chơi ăn ý đến vậy. Mùa giải 2013/14, trước khi Falcao dính chấn thương nặng và nghỉ trong toàn bộ nửa sau, cả hai là nhân tố chủ chốt mang về chiến tích á quân Ligue 1 của Monaco. James trở thành chân chuyền số 1 của giải đấu năm trước với 12 đường kiến tạo thì chính Falcao là người hưởng lợi nhiều nhất với 3 bàn thắng để rồi kết thúc lượt đi với 11 bàn thắng.
Ngược lại, James cũng nhận được sự hỗ trợ từ đồng hương để có thể kết thúc mùa giải với 9 bàn thắng. Giống như những người cha năm xưa, cả hai đều chỉ gắn bó với đội bóng xứ công quốc 1 mùa. Trước đó, từ thời còn cùng thuộc biên chế Porto, James không đóng vai trò quan trọng bằng “Mãnh hổ”, đơn giản vì khi đó anh còn quá trẻ trong khi đàn anh đã xây dựng được chỗ đứng. Một lần nữa, họ chỉ có 1 năm sát cánh tại Bồ Đào Nha.
Trong lần đầu tiên trở lại ĐTQG Colombia kể từ thời điểm dính chấn thương nặng ngày 11/10 vừa qua, Falcao đã ngay lập tức nổ súng để đánh bại El Savador 3-0. Đáng chú ý, để dẫn đến bàn thắng ấy có công rất lớn từ tân binh 80 triệu euro của Real Madrid, mặc dù Arias mới là người dọn cỗ.
Bước sang mùa sang năm, Van Persie đã 32 tuổi. Trong khi đó, như thừa nhận của Van Gaal, Rooney không phải một tiền đạo săn bàn thượng đẳng và dẫn đến việc ông đang sử dụng thủ quân M.U như một tiền vệ lùi sâu. Hiện tại và tương lai của “Quỷ đỏ” thuộc về Falcao và bằng mọi giá, LVG phải tìm cách phát huy tối đa nguồn nội lực của “Mãnh hổ”. Dĩ nhiên, James Rodgriguez là phương án bắt buộc phải tính đến, cùng với Gareth Bale.
Trên thực tế, James phù hợp hơn so với đồng đội tại Bernabeu trong trường hợp đổ bộ xuống Old Trafford, đặc biệt là với sơ đồ 4-3-1-2 mà “Tulip thép” đang xây dựng. Giai đoạn đầu đến Monaco, Rodriguez không thể cạnh tranh với Moutinho trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Claudio Ranieri, thế nhưng sau khi cách mạng sang 4-3-1-2, vai trò của cầu thủ trẻ người Colombia mới nổi bật đến thế. Đây chính là cái cách mà HLV Jose Perkeman đã sử dụng tân binh của Real ở World Cup 2014 vừa qua và thu về kết quả rực rỡ.
Hơn hết, khả năng hỗ trợ và phục vụ lối chơi chung của James tốt hơn so với Bale – một cầu thủ chạy cánh thiên về hoạt động độc lập. Tại Madrid, mặc dù Bale có nhiều bàn thắng hơn 7 so với 5, thế nhưng đổi lại Rodriguez lại có tới 5 đường kiến tạo so với 3 của đồng đội. Đến thời điểm này, Bale mới tạo ra 13 cơ hội cho nhà ĐKVĐ Champions League trên tất cả các đấu trường, trong khi đó, Rodriguez đã có 32. Và ngoài ra, giá trị của Bale cũng cao hơn – một yếu tố cần được BLĐ M.U tính đến.
NT (theo vietnamnet)


Bình luận (0)