Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Van Gaal hồ hởi: “Bão chấn thương kết thúc”

Tạp Chí Giáo Dục

Lần đầu tiên kể từ đầu mùa, Van Gaal cảm thấy thoải mái khi có trong tay gần đầy đủ các nhân sự, với chỉ duy nhất 1 trường hợp chấn thương của Ashley Young.
Mùa giải đầu tiên của Van Gaal ở Old Trafford liên tục bị tàn phá bởi những "cơn bão" chấn thương, khiến hàng loạt trụ cột không thể ra sân.

Blind đã trở lại tập luyện cùng đồng đội

Điều đó buộc chiến lược gia 63 tuổi phải thường xuyên thay đổi chiến thuật, cũng như các vị trí trong đội hình xuất phát, dựa trên những cầu thủ lành lặn.
Trước thềm cuộc chạm trán Southampton, khuôn mặt Van Gaal đã giãn ra khi bước vào phòng họp báo. Ông không chỉ vui vì vừa chiêu mộ được Valdes mà còn bởi, nhiều nhân tố quan trọng đã bình phục.
Lúc này, Quỷ đỏ chỉ có duy nhất Ashley Young gặp rắc rối về gân kheo và phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Van Gaal nói: "Chúng tôi chỉ còn một trường hợp chấn thương. Các bạn có tin nổi không?"
Ngày hôm qua (9/1), Valdes cũng có buổi tập chính thức đầu tiên cùng các đồng đội mắt, sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 18 tháng với Red Devils.
Cùng tham gia còn có Daley Blind, tiền vệ đã phải ngồi chơi xơi nước suốt từ tháng 11 năm ngoái vì chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, Marcos Rojo cũng trở lại tập luyện.
Đoàn quân HLV Van Gaal không thua ở giải Ngoại hạng kể từ sau chuyến làm khách trên sân Leicester hồi tháng 9 năm ngoái.
Tuy nhiên, 3 trong 4 trận gần đây, M.U chỉ rời sân với duy nhất một điểm. Chạm trán Southampton cuối tuần này, Van Gaal sẽ có dịp giáp mặt người trợ lý cũ thời ông làm việc ở Barcelona là Ronald Koeman.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)