Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

M.U nhận tin vui: Rojo thoát án tù!

Tạp Chí Giáo Dục

Chàng hậu vệ M.U cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi được "tha bổng" trong phi vụ đánh người hàng xóm lúc còn thi đấu ở quê nhà Argentina.
Marcos Rojo đã gia nhập Quỷ đỏ vào mùa hè này, với giá 16 triệu bảng. Tuy nhiên, một án tù lơ lửng vẫn còn treo trên đầu và nó nguy cơ phá huỷ cả một tương lai sự nghiệp tốt đẹp phía trước. Chàng tân binh Premier League thậm chí đã phải cầu cứu đến sự ra tay của M.U.

Rojo giờ đây đã có thể ăn ngon ngủ yên

Tất cả bắt đầu một lần… vui quá chén của hậu vệ 24 tuổi diễn ra cách đây hơn 4 năm (tháng 11/2010). Chẳng là trong bữa tiệc ăn mừng ký hợp đồng chuyển từ CLB quê nhà Estudiantes đến chơi cho Spartak Moscow (Nga), chẳng biết xích mích gì mà Rojo đã tiện tay cầm chai "tẩn" luôn người hàng xóm. Chưa hết, Rojo còn bị tố đánh luôn cả người đến "cứu" nạn nhân.
Rojo chính thức bị buộc tội vào năm 2012, và được lệnh phải có mặt để thấm vấn. Các phiên toà đã bị hoãn lại cho đến tháng 5 năm ngoái do hậu vệ này thi đấu ở nước ngoài. Và cuối cùng thì vụ việc cũng đi đến hồi kết, M.U nhận tin vui, còn Rojo có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tờ Mirror đưa tin, luật sư của Rojo cho hay, thân chủ của ông đã được tuyên bố trắng án nhờ "đạt được thoả thuận riêng và bí mật" với 2 người đàn ông trên. Điều này được hiểu, nạn nhân đã đồng ý ký giao kèo không được phép tiết lộ về bản thoả thuận giữa đôi bên.
Vị luật sư từ chối nói về "khoản chi" mà hậu vệ kiếm 200.000 bảng/tuần, dùng để giải quyết êm thấm mọi việc.
Ở tuổi 24, ngoài tương lai hứa hẹn, Rojo đã sớm yên bề gia thất, hạnh phúc bên vợ xinh đẹp cùng cô con gái yêu 3 tuổi.
L.H (theo vietnamnet)  

Bình luận (0)