Thất bại thứ 3 liên tiếp trên sân khách và là thứ 7 trong mùa giải, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2013, Man City phải đứng sau người láng giềng M.U, chỉ còn chờ ngày chính thức bị Chelsea phế ngôi.
Trên sân khách Crystal Palace, các nhà ĐKVĐ đã để thua bạc nhược 1-2, xem tư tan mộng giữ ngôi vương, khi bị rơi xuống vị trí thứ 4, với 61 điểm, thua đội dẫn đầu Chelsea (còn 1 trận chưa đá) 9 điểm, kém M.U 1 điểm và Arsenal 2 điểm, trong khi giải còn 7 vòng đấu nữa là khép lại.
|
HLV Pellegrini vẫn nói cứng sau thất bại |
Một khi Man City bị phế ngôi, sân Etihad chắc chắn có rất nhiều thay đổi về nhân sự trong mùa hè, không ngoại trừ HLV Pellegrini sẽ bị bay chức. Tuy nhiên, nhà cầm quân Chile tuyên bố, ông chưa bao giờ lo lắng về điều này.
"Tôi không lo về công việc của tôi. Đó là điều duy nhất tôi không bao giờ màng tới. Tôi chỉ làm công việc của mình và cảm thấy hạnh phúc. Đội bóng có thể trải qua một mùa giải khó khăn nhưng tôi không lo cho chiếc ghế của mình", nhà cầm quân 61 tuổi tuyên bố sau thất bại.
Ông cũng nói cứng chứ không chịu thừa nhận tan mộng vô địch: "Việc đánh rơi điểm khiến cho cơ hội bảo vệ ngai vàng của chúng tôi ngày một khó khăn hơn. Nhưng tôi không nghĩ về Chelsea, không nghĩ về ngai vàng, chúng tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu của mình. Kết thúc mùa giải, bạn sẽ thấy vị trí của chúng tôi trên bảng xếp hạng".
Và ông đổ lỗi trọng tài là nguyên nhân chính khiến Man City thua cuộc:"Thật khó mà hiểu được kết quả bởi vì chúng tôi đã chơi rất tốt từ đầu đến cuối trận, tạo ra rất nhiều cơ hội. Bàn đầu tiên của Crystal Palace rõ ràng đã bị việt vị, còn sau đó là một cú đá phạt đẹp mắt. Cơ hội đáng kể lúc đầu trận của họ cũng là ở tư thế việt vị.
Ngoài ra là một quả penalty mười mươi của chúng tôi nhưng bị trọng tài bỏ qua. Trọng tài đã mắc sai lầm. Theo cách chúng tôi chơi thì chúng tôi phải là người giành chiến thắng!".
L.H (theo vietnamnet)


Bình luận (0)