Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Sống chung với “bão táp”

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Gia đình bạn đang rất hạnh phúc, bạn nghĩ vậy. Thậm chí hai bên nội ngoại và những người quen của hai vợ chồng bạn cũng nghĩ vậy. Bất ngờ “bão táp” ập về. Bạn phải làm gì? Chống lại ư? Không dễ chút nào. Hay sống chung với nó?

“Hoặc là em, hoặc là cô ta”

Khi chuyện ngoại tình của chồng vỡ lở, nhiều phụ nữ đã cương quyết đưa ra “tối hậu thư” bắt chồng phải chọn vợ con hoặc chọn người tình. Và không ít bà vợ đã mất chồng…

Trường hợp của Mai Thắm, buôn bán điện thoại di động trên đường Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh là một ví dụ. Năm 2003, Thắm quen Hùng. Hai năm sau họ kết hôn, rồi bé Quỳnh Như ra đời. Từ ngày có con, Thắm ít quan tâm đến chồng. Tệ hại hơn, cô còn nói “không” với nhu cầu chăn gối của chồng. Thời gian đầu, Hùng chỉ hơi buồn vì  nghĩ rằng con còn nhỏ, nhưng càng ngày Thắm càng tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí khi bé Quỳnh Như đã hơn 1 tuổi, Thắm vẫn “cấm cửa” chồng…

Đúng lúc này thì Hạ xuất hiện. Nếu so với Thắm, thời còn con gái, Hạ thua xa về nhan sắc nhưng bây giờ thì cô “ăn đứt” Thắm. Hạ không đẹp, song được cái “lẳng lơ”, “gợi tình”, những thứ mà Hùng đang cần. Nhanh chóng, Hùng lao vào Hạ như một con thiêu thân. Không biết là tình yêu hay… “tình tính tang” nhưng Hùng không thể dứt Hạ ra được. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra”, Thắm đã phát hiện được mối quan hệ bất chính của Hùng và Hạ. Lúc đó, Thắm nói với chồng: “Hoặc là em và con, hoặc là cô ta. Anh chọn đi…”. Nhìn thái độ lạnh lùng của Thắm, rồi nghĩ đến ánh mắt lẳng lơ của Hạ, Hùng quyết định chọn “cô ta”.

Thắm cười chua chát và dắt con ra ngoài thuê nhà trọ. Khoảng 5 tháng sau, Tòa án nhân dân Q.Bình Thạnh chấp thuận cho họ ly hôn.

Việt và Hằng yêu nhau từ hồi cả hai còn học ở Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1. Tốt nghiệp phổ thông, Việt đi du học, còn Hằng theo học ĐH Y dược TP.HCM. Sau gần 10 năm xa cách, năm 2005, Việt về nước và kết hôn với Hằng. Bạn bè ai cũng nghĩ đây sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, bởi họ rất xứng đôi, cả về tài lẫn sắc, thậm chí là tiền… Nào ngờ, Việt lại đi “ăn vụng”. Khi bị vợ phát hiện, Việt đã năn nỉ Hằng tha thứ và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm. Vốn kiêu ngạo nên Hằng thà nhường chồng cho người khác chứ nhất định không chịu tha thứ cho Việt. Và chưa đầy 3 năm sau ngày cưới, thậm chí đứa trẻ trong bụng Hằng còn chưa chịu chào đời thì họ đã dắt nhau ra tòa…

Có nên sống chung với “bão táp”?

Chồng Hoa là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình các người đẹp. Bên cạnh anh ta lúc nào cũng có hàng tá các cô nàng xinh tươi. Có “mèo” nào chê “mỡ” đâu, không ít lần Quang “mê mồi” quên cả lối về. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là “chơi bời qua đường” nên Hoa cũng chẳng mấy bận tâm…

Cho đến khi gặp Dung – nhân viên một công ty chuyên tổ chức sự kiện thì Quang không còn cái suy nghĩ “chơi qua đường” nữa. Những buổi tối đi “tiếp khách”, những chuyến công tác dài hơi của Quang ngày càng nhiều… Hoa bắt đầu nghi ngờ và cô âm thầm điều tra. Khi nắm được “lý lịch” của tình địch, Hoa tìm đủ mọi cách làm quen với Dung. Trước thái độ “chân tình” của Hoa, Dung đã coi Hoa như chị gái. Nhiều lần Dung được chị Hoa mời tới nhà chơi, ăn cơm, thậm chí còn ngủ chung trên giường của vợ chồng chị. Tất nhiên, Hoa chỉ mời Dung đến nhà những hôm Quang đi vắng. Khi “cá đã cắn câu”, Hoa sắp đặt cho ba người gặp nhau tại nhà mình. Trong khi Dung bối rối, Quang ngơ ngác thì Hoa cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra và thao thao bất tuyệt với chồng về mối quan hệ chị em của mình và Dung. Đến lúc này thì Dung chỉ còn cách rút êm và trong đầu cô thì “chị Hoa vẫn chưa biết gì”. Cũng từ đó, Quang không dám tơ tưởng đến cô gái nào nữa…

“Bão táp” mạnh lắm, đâu dễ gì mà đẩy nó ra được. Nếu muốn giữ được chồng thì phải tập sống chung với “lũ”, từ từ rồi “lũ” cũng sẽ rút…”, Hoa tâm sự.

Một chuyên gia tâm lý cho rằng: “Bản chất của đàn ông là cả thèm chóng chán, nếu người vợ biết tha thứ thì sẽ giữ được chồng. Những lúc chồng “mê mồi”, tốt nhất không nên “thách” anh ta, đừng ép buộc anh ta phải từ bỏ hay lựa chọn mà hãy cho anh ta một cơ hội để suy nghĩ. Sự tha thứ của người vợ sẽ giúp người chồng tỉnh ngộ… Còn trong trường hợp người chồng đã “cạn tàu ráo máng”, chỉ muốn ở với người tình thì cũng chẳng có lý do gì để níu giữ anh ta”.

Xã hội càng phát triển, con người càng có nhiều mối quan hệ thì đời sống vợ chồng càng có nhiều nguy cơ. Có bảo vệ được gia đình hay không phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của người vợ.

Kim Anh

Bình luận (0)