Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam sẽ tung hết bài vở với Thái Lan

Tạp Chí Giáo Dục

Tuyển Việt Nam đã thắng đậm Campuchia, nhưng không đủ để đoạt ngôi đầu bảng B, khiến chúng ta phải bung hết sức lực cho trận bán kết với Thái Lan ở 2 trận đấu sẽ diễn ra ngày 23 và 26.12, thay vì Singapore dễ thở hơn nhiều.
Sát thủ Tiến Linh trở lại
Indonesia đã có chiến thắng tuyệt vời 4-1 trước Malaysia để vượt mặt Việt Nam trong cuộc đua hiệu số, chiếm ngôi đầu bảng B. HLV Shin Tae-yong gọi và ông Park đã không trả lời như ý nguyện khi chỉ thắng Campuchia 4-0, kém đội bóng xứ vạn đảo tổng số bàn thắng (Indonesia 13-4, VN 9-0).
Trước Campuchia, HLV Park Hang-seo tung 3 trung vệ hay nhất vào sân bất chấp Duy Mạnh và Ngọc Hải đã có một thẻ vàng để bịt chặt mọi cơ hội phản công của Campuchia. Đó là bệ phóng vững chãi để Tiến Linh và những mũi nhọn tập trung tấn công. Tuyển Việt Nam không nhập cuộc ào ạt mà chơi chậm rãi, thậm chí mời gọi Campuchia lên bóng (thực tế họ kiểm soát bóng nhiều hơn chúng ta với 53%) để chờ phản công.
Mọi thứ đã diễn ra hầu như ổn thỏa theo đúng kế hoạch của ban huấn luyện khi Tiến Linh lập cú đúp và Quang Hải, Tiến Dũng có bàn mà không hao tổn quá nhiều sức lực.
Niềm vui ghi bàn của tuyển Việt Nam khi thắng Campuchia để vào bán kết
Không bung hết sức, ông Park vẫn tập trung xoay vòng đội hình khi Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh sớm vào sân trong hiệp 2 và sau đó là Đức Chinh, Tuấn Anh. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch khi tuyển Việt Nam luôn tạo ra cách biệt bàn thắng nhiều hơn Indonesia, cho đến khi trung vệ Baggott cao đến 1 m 94 vào sân trong hiệp 2 đã đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Indonesia ở phút 82. Thời gian còn lại quá ít, và khi Campuchia chủ trương lùi về phòng ngự số đông, tuyển Việt Nam đã không thể ghi thêm bàn thắng. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Thái Lan tại bán kết trong sự bất ngờ của phần đông người hâm mộ.
Điểm tích cực là chân sút số 1 Nguyễn Tiến Linh tìm lại bản năng sát thủ. Cú sút nã đại bác không thể cản phá ở phút 27 giống như sự giải tỏa mọi áp lực khủng khiếp đè nặng lên anh suốt từ đầu giải. Nó không chỉ giúp anh mở hàng AFF Cup bằng một cú đúp mà còn khẳng định sự trở lại của chân sút dội bom được kỳ vọng nhất của ông Park.
Sau 3 trận không là chính mình vì những chấn thương ở bắp chân cũng như gót chân, Tiến Linh được HLV Park Hang-seo đưa đi bệnh viện kiểm tra. Rất may là nỗ lực của tổ y tế tuyển VN cùng sự động viên, của tập thể đội bóng đã giúp cầu thủ sinh năm 1997 tìm lại tự tin ở lần đầu tiên đóng vai kép chính tại AFF Cup.
Cơ hội phân thắng bại đầu tiên
HLV Park Hang-seo kể từ khi đến Việt Nam cuối năm 2017 đã viết nên một chương thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước ta, nổi bật trong số đó là xóa tan căn bệnh “sợ Thái Lan” khiến bao CĐV ghét cay, ghét đắng. Ông đã làm điều đó ngay ở giải đầu tiên khi U.22 Việt Nam đánh bại U.22 Thái Lan ở trận tranh HCĐ M150 Cup tổ chức ngay trên sân nhà đối thủ. Ở cấp độ đội tuyển, chúng ta từng thắng họ ở Buriram tại King’s Cup 2019. Nhưng đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo vẫn chưa đánh bại người Thái ở giải đấu chính thức nào khi người Thái bị Malaysia loại tại bán kết AFF Cup 2018 và sau đó là 2 trận hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022.
Thực tế, chưa cần gặp thì ông Park đã tạo nên áp lực khủng khiếp khi xếp đầu Đông Nam Á từ bảng xếp hạng FIFA lẫn thành tích ở những giải lớn như Asian Cup 2019. Hệ quả là người Thái lâm vào khủng hoảng, thay HLV liên tục và phải huy động lực lượng mạnh nhất cho AFF Cup 2020. Không cùng nói ra, nhưng hẳn HLV Mano Polking và Park Hang-seo đều muốn tuyển Thái Lan và Việt Nam cùng đoạt ngôi đầu mỗi bảng đấu.
Xét toàn diện mọi yếu tố từ đẳng cấp, kinh nghiệm, phong độ và tính tổ chức trong lối chơi thì đây vẫn là 2 anh lớn của khu vực và gặp nhau ở chung kết sẽ là lộ trình hợp lý nhất. Người đồng hương Shin Tae-yong có thể đã phá hỏng tất cả tính toán của ông Park. Nhưng như ông Park từng phát biểu tuyển Việt Nam muốn bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup thì phải sẵn sàng đánh bại tất cả.
Tuyển Thái Lan đang có phong độ hủy diệt, dùng đội hình 2 cũng dễ dàng thắng Singapore 2-0. Nhưng tuyển Việt Nam cũng luân phiên cho những cầu thủ trải dài từ thủ môn đến tiền đạo xoay tua được nghỉ ngơi theo những cách khác nhau. Sau các trận đấu vòng bảng, chúng ta ghi 9 bàn và là đội duy nhất của giải vẫn chưa để thủng lưới lần nào. Sau 4 trận ra sân với 4 đội hình xuất phát, hoàn toàn khác nhau, 2 trận gặp Thái Lan sẽ là lúc HLV Park Hang-seo tung ra hết những bài vở tốt nhất của mình để lần đầu tiên luận thắng bại trực tiếp với người Thái. Hãy chờ xem!
Chia sẻ tại họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo nói ngắn gọn: “Kết quả 4-0 là xứng đáng với sự nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam. Và tôi hài lòng. Chỉ có điều so với trận còn lại của bảng B, đội Indonesia ghi được nhiều bàn hơn nên chúng tôi bị đẩy xuống vị trí thứ 2 của bảng đấu này. Mục tiêu lớn đầu tiên là vào bán kết thì chúng tôi đã làm được rồi, còn gặp Thái Lan hay gặp đội nào thì cũng vậy thôi. Thái Lan là một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có kết quả tốt trong 2 trận lượt đi và lượt về bán kết”.
Nói về trận bán kết, Quang Hải – cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Campuchia, nói: “Chúng tôi không có gì phải tiếc nuối cả khi không ghi được nhiều bàn hơn vì tất cả đã rất cố gắng. Chúng ta đã có vé vào bán kết thì dù đối thủ là ai đi chăng nữa cũng phải nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ tôn trọng Thái Lan ở mức cao nhất”.

 

Nhật Duy (theo thanhnien)

Bình luận (0)