Sự kiện giáo dụcTin tức

Tôn vinh những người tàn nhưng không phế

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Biện Thị Mỹ tại buỗi họp mặt. Ảnh: T.D

Sáng 25-7, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt thương – bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu. Trước sự ân cần chăm sóc, thăm hỏi của các cấp lãnh đạo thành phố trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa thời gian qua, nhiều thương – bệnh binh trào dâng xúc động…
Giọt nước mắt mừng mừng, tủi tủi của chính họ – những thương – bệnh binh trong ngày trùng phùng các đồng đội, đồng chí năm xưa, dẫu thời gian đã kéo xa những ký ức buồn thương về cuộc chiến. Giọt nước mắt cũng rơi trên gương mặt lớp cháu con, thế hệ trẻ khi chứng kiến những người con của cách mạng, họ đến dự trên đôi chân khập khiễng, từng bước đi khó nhọc phải nhờ người dìu đỡ…
Buổi họp mặt này, ngoài tri ân, tôn vinh họ – những người con ưu tú, có công với đất nước – còn là dịp biểu dương những điển hình tiêu biểu, phấn đấu vươn lên xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu. Họ là những tấm gương có tinh thần thép, vượt qua nỗi đau thể xác để không ngừng vươn lên trong cuộc sống, tham gia các hoạt động xã hội.
Đó là chị Biện Thị Mỹ, quê ở Củ Chi. Chị là con của bà mẹ Việt Nam anh hùng, có cha và bốn anh trai đều là liệt sĩ. Bản thân chị cũng là thương binh nặng 1/4, chồng là bệnh binh 3/3. Trở về từ cuộc chiến, muôn vàn khó khăn muốn quật ngã chị: Không ruộng, không vốn. Và rồi chị xác định mình là một chiến sĩ, phải sống theo lời răn dạy của Bác: “Thương binh tàn, nhưng không phế”. Bước đầu chị vay vốn mở trại chăn nuôi tại gia. Những khó khăn dần qua, cuộc sống dần ổn định. Liên tiếp nhiều năm liền tổ ấm nhỏ với ba người con ăn học thành tài của chị được Nhà nước công nhận là gia đình văn hóa, vợ chồng chị là nông dân sản xuất giỏi. Với suy nghĩ “Có cho mình không để khó cho người”, chị Mỹ còn tích cực tham gia, vận động, tuyên truyền các mạnh thường quân tham gia hưởng ứng đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình thương cho người nghèo quê hương chị…
Hay như câu chuyện người thương binh có tên Trần Trọng Ân, ở quận 8. Trở về địa phương từ chiến trường bảo vệ biên giới với tỷ lệ thương tật 71%, cũng bước đầu muôn vàn khó khăn, cuộc sống với anh thật khó để hòa nhập. Nhưng rồi, vượt lên hoàn cảnh, người thương binh ấy cố gắng quên những thương tật mình mang, lần mò, cần mẫn đi học nghề làm giày dép trong 6 năm đầu. Vững tay nghề, anh về mở cơ sở riêng. Đến nay cơ sở sản xuất giày dép của anh có đến hơn 20 nhân công, trong đó phần lớn là anh em thương binh, cựu chiến binh. Anh Ân giúp họ ổn định cuộc sống với mức thu nhập hơn 4 triệu đồng/ người. Không dừng lại đó, người thương binh ấy còn tích cực tham gia các công tác xã hội như trích doanh thu tặng nhà tình nghĩa, học bổng, góp vốn cho những thương, bệnh binh, cựu chiến binh ở địa phương để họ khắc phục khó khăn, có bước đệm để vươn lên…
Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Đua – Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM – khẳng định: “Các thương – bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu, tuổi thanh xuân trong cuộc chiến, tinh thần vượt khó, vươn lên của họ là bài học, tấm gương cho thế hệ trẻ”. Ông Đua cũng cho biết, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tại TP.HCM thời gian qua luôn được toàn thể ban ngành, nhân dân coi trọng và hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Phường, xã đón thương – bệnh binh nặng về sinh sống tại gia đình; hỗ trợ thương – bệnh binh, con liệt sĩ khó khăn, chăm lo giúp đỡ cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa, phong trào hành quân tìm đồng đội và nhiều việc làm khác nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Hiện TP.HCM có trên 230.000 người thuộc diện có công cách mạng, trong đó hầu hết thương – bệnh binh nặng đều được cấp và tặng nhà tình nghĩa. Thành phố tổ chức phụng dưỡng suốt đời cho 142 bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 1.902 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng; hoàn thành cơ bản việc xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có công, khó khăn về nhà ở với 16.106 căn, nhà tình thương cho diện chính sách khác là 3.141 căn…
T.Dân

Bình luận (0)