|
Giáo viên và học sinh ở Q.Tân Phú, TP.HCM xem triển lãm ảnh về HTSĐ sáng 2-10. Ảnh: Q.Huy |
Sáng 1-10, tại Công viên 23-9, UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP đã tổ chức lễ phát động Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời (HTSĐ) với chủ đề: Học để trở thành người công dân tốt.
Tại đây, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã phát biểu: Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ tại TP.HCM sẽ được các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó thể hiện mối quan tâm, đầu tư sâu sắc của TP đối với sự nghiệp giáo dục (GD) nói chung và đối với tiêu chí của nền GD hiện đại thế kỷ 21 nói riêng, đó là: “HTSĐ”.
Việc học không chỉ diễn ra ở nhà trường
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ: “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, trong đó mọi công dân đều có cơ hội học tập và điều kiện để theo đuổi việc HTSĐ”.
Và: “Để HTSĐ, mỗi người trong chúng ta phải có quan niệm “mở” về “học tập”, trên cơ sở đó nhận thức sâu sắc và đúng đắn về một “xã hội học tập”. “Xã hội học tập” là nơi mà mọi người ở đó đều có nhu cầu và xây dựng cho mình một kế hoạch học tập trong suốt cuộc đời. Đồng thời là nơi có thể đáp ứng một cách tốt nhất, phù hợp nhất nhu cầu học tập của người dân ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, mọi trình độ nhằm nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Như vậy, khái niệm “học tập” phải được hiểu theo hướng “mở”, nghĩa là học tập không chỉ diễn ra trong lớp chính khóa, trong các trường phổ thông, ĐH chính quy mà còn được tổ chức ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và với bất kỳ đối tượng nào”, ông Thuận nhấn mạnh.
Đúng vậy. Sự học không chỉ dành cho những cô bé, cậu bé 5-7 tuổi, hay những thanh thiếu niên 10-20 tuổi… ở trong các trường phổ thông, ĐH mà những người 40-50 tuổi vẫn có thể đi học. Học ở các trung tâm, các cơ sở ngoài trường học.
Bà Nguyễn Thụy Đức (SN 1959), xã Hưng Long, H.Bình Chánh tâm sự: “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nên phải bỏ học sớm. Năm 2000, tôi tham gia công tác phụ nữ của xã. Để phục vụ cho công việc, năm 2002 tôi đã đi học phổ cập. Lúc đó tôi đã 48 tuổi, vậy mà phải học chung với các em nhỏ. Bên tai tôi luôn văng vẳng những tiếng như: “Đức đi học với con nít mà không mắc cỡ sao? Gặp thầy cô nhỏ tuổi hơn mình mà không thấy ngại sao”. Cũng có người nói: “Chị học xong là đến tuổi nghỉ hưu rồi, học làm gì, nghỉ cho khỏe”. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đi học không phải vì chức vụ mà học để hiểu biết, học để làm việc nên đã cố gắng. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp THPT và tham gia một số khóa học ngắn hạn khác…”.
Một trường hợp khác là anh Lê Trọng Cảnh (SN 1975), Q.12. Do hoàn cảnh gia đình nên anh Cảnh phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền. Năm 2004, lúc đó anh đã 29 tuổi nhưng vẫn quyết định đi học lại. Anh học chung với những cậu bé, cô bé chỉ mới 15-16 tuổi. Học xong THPT, anh tiếp tục học nghề và bây giờ đang quản lý một cơ sở sửa chữa ô tô…
Tạo cơ hội cho người dân HTSĐ
Hiện nay, học tập là một nhu cầu cấp thiết để mỗi cá nhân thích nghi với sự phát triển toàn diện của xã hội và cũng để khẳng định giá trị nhân văn trong xu thế toàn cầu hóa. Chính vì vậy Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ là dịp để các cơ quan, ban ngành liên quan cùng nhau tổ chức, thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm mang lại cơ hội học tập cho mọi người.
“Qua tuần lễ này, các sở – ngành, đoàn thể TP, tùy theo chức năng và nhiệm vụ được giao, sẽ cung ứng các cơ hội HTSĐ cho người dân. Các cơ hội đó có thể là tài liệu học tập, giáo trình, giáo án, các kinh nghiệm sản xuất – học tập để mọi công dân có thể tự tiếp thu. Hoặc qua những hình thức học tập dưới dạng các chuyên đề được tổ chức tại trung tâm học tập cộng đồng. Hay các trang thiết bị, tài liệu trong những cơ sở GD, nhà văn hóa, thư viện, viện bảo tàng… Chúng tôi sẽ cung ứng các cơ hội học tập phù hợp nhất cho nhân dân TP.HCM”, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn phát biểu.
Trung tâm GDTX Q.12 là một ví dụ điển hình. “Hàng năm, chúng tôi đã kết hợp cùng Phòng GD-ĐT Q.12, các trung tâm học tập cộng đồng mở những chuyên đề cần thiết cho người dân. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học tập nghề ngắn hạn, bổ sung những kiến thức như trồng trọt, chăn nuôi kỹ thuật cao, nghề tiểu thủ công. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn tổ chức các chuyên đề như chăm sóc người già, tư vấn cho con vào lớp 1…”, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm GDTX Q.12 cho biết.
Còn tại Trung tâm Học tập cộng đồng Q.1, từ năm 2007 đến nay, trung tâm đã tổ chức khá nhiều lớp học, chuyên đề phù hợp với nhu cầu của người lao động, công nhân viên chức. Bà Hồ Bích Ngọc, Giám đốc trung tâm cho biết: “Từ khi thành lập trung tâm đến nay, chúng tôi đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cần gì học nấy của người dân”…
Hòa Triều
|
HTSĐ – chìa khóa của mọi thành công “Nhân dân TP.HCM hãy tích cực tham gia việc HTSĐ, chung tay góp sức xây dựng xã hội học tập, xây dựng TP trở thành một TP văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Nhân đây, thay mặt lãnh đạo TP, thay mặt nhân dân TP, xin được gửi thông điệp của “Tuần lễ Hưởng ứng HTSĐ” TP.HCM lần thứ 2 là: “HTSĐ – Chìa khóa của mọi thành công/ Xây dựng TP.HCM trở thành TP học tập” Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận nói. |


Bình luận (0)