|
Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trên địa bàn Q.11 (TP.HCM) xem triển lãm về Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời |
Trong những ngày qua, các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đồng loạt triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trong chuỗi hoạt động này, những cá nhân xuất sắc, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống… để tự học, vươn lên trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo sẽ được tuyên dương.
Từ những người không ngừng học
Bác Lang Phúc Hương (sinh năm 1944, dân tộc Thái, hiện sống tại Q.Tân Phú), thổ lộ: “12 tuổi, tôi chưa biết nói tiếng phổ thông vì không có trường lớp để học. Sau ngày hòa bình lập lại, Đảng và Bác Hồ đã cử bộ đội đưa cái chữ về với đồng bào vùng sâu, vùng xa của núi rừng hẻo lánh, và tôi đã biết đọc, biết viết từ đó”. Bác Hương hồi tưởng: “Một hôm tập đánh vần chữ G và chữ A, tức GÀ. Thầy giáo không biết tiếng dân tộc nên giải nghĩa cho học trò bằng hình vẽ. Thầy vẽ hình một con vật lên bảng rồi viết chữ GÀ dưới đó. Thế là học trò nhốn nháo hiểu mỗi người một nghĩa. Bạn thì nói “tô mốc” – tức con chim, bạn thì bảo “tô cầy” – tức con gà, có bạn nữa thì nói “tô pết” – tức con vịt. Chiều hôm đó cãi nhau om sòm. Chờ mãi đến sáng hôm sau lên lớp, mỗi đứa ôm một con vật theo cách hiểu của mình để thầy giáo giải thích con nào là đúng. Đó là bài học đầu tiên và là động lực làm cho tôi quyết tâm phải cố gắng học tập”.
Sau hai năm vỡ lòng, bác Hương mới vào lớp 1 ở tuổi 14. Tiếp theo đó là hết lớp 10 ở tuổi 24, tốt nghiệp ĐH ở tuổi 30, lấy bằng cao cấp lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin ở tuổi 48 và bằng cử nhân chính trị ở tuổi 52. “Mặc dù đã nghỉ hưu, song hàng ngày tôi vẫn luôn học qua sách báo, phim ảnh, đài phát thanh, truyền hình, học qua cuộc sống của những người mà mình tiếp xúc. Tôi luôn nhắc nhở các con và các cháu của mình phải cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội”, bác Hương bộc bạch.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nên việc học của cô Nguyễn Thanh Thúy (nhân viên học vụ Trường THPT Cần Thạnh, Cần Giờ)bị dang dở. Đến 19 tuổi thì lập gia đình, cô Thúy đã nhận ra rằng: Cuộc sống hôn nhân lại là một gánh nặng khác, có rất nhiều việc phải lo toan mà cô thì còn quá trẻ để chu toàn. Để có thu nhập, chí ít là để nuôi sống bản thân, cô Thúy đã xin làm tạp vụ tại Trường THPT Cần Thạnh – việc làm mà có thể có người cho là rất đỗi bình thường, thậm chí tầm thường – nhưng đối với cô lúc đó, nó vô cùng quý báu. Công việc ổn định, ước mơ được đi học lại thôi thúc cô Thúy một cách mãnh liệt. Dù gặp nhiều khó khăn, vừa học vừa làm, nhưng bằng sự quyết tâm của mình, cô đã hoàn thành khóa học và nhận được bằng bổ túc THCS. Sau đó, lại tiếp tục đăng ký học hệ GDTX cấp THPT. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cô Thúy đã không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hiện nay, cô Thúy đang học năm thứ 3 của Trường ĐH Sài Gòn.
Được đi học là điều hạnh phúc nhất của tuổi thơ, thời gian được cắp sách đến trường là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nhưng không phải ai cũng có được trọn vẹn điều hạnh phúc ấy. Đó là sẻ chia của bạn Nguyễn Thị Hồng Phương (học viên lớp 11 B1, TTGDTX Q.Tân Phú). “15 tuổi, tôi đã phải nghỉ học do hoàn cảnh gia đình. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng về tương lai tôi đành bỏ dở. Đã bao ngày, tôi phải nuốt nước mắt vào trong khi nhìn bạn bè tung tăng đến lớp, bao đêm tôi khóc thầm cho tương lai mờ mịt của mình”, Phương nhớ lại. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, sau bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh, Phương nhận ra rằng: Kiến thức vô cùng quan trọng, kiến thức sẽ là cơ sở, là nền tảng để con người thực hiện những ước mơ, hoài bão của riêng mình và có thể thay đổi cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Thế là Phương quyết định: Đi học lại! Đến đăng kí học tại TTGDTX Q.Tân Phú năm học 2012-2013, Phương tự hứa với lòng mình: “Hãy luôn cố gắng, cố gắng thật nhiều để thực hiện ước mơ của mình bắt đầu từ ngôi trường này”.
Đến xã hội cùng học tập
Những năm trước đây, Bình Thạnh đã phát động và thực hiện tốt tất cả các cuộc vận động của Nhà nước, Bộ GD-ĐT, TP.HCM… Nhưng Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời lần này là hết sức ý nghĩa đối với nhân dân Q.Bình Thạnh và cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn quận. Qua tuần lễ này, các ban, ngành, đoàn thể tùy theo chức năng và nhiệm vụ được giao, sẽ cung ứng các cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Các chương trình – nội dung học nghề theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các kinh nghiệm sản xuất… để mọi công dân có thể tự tiếp thu kiến thức sẽ được triển khai tại các trung tâm học tập cộng đồng. Hơn nữa, tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống quận… cũng sẵn sàng cung ứng các điều kiện học tập cho mọi người dân trên địa bàn quận”, ông Nguyễn Minh Nhơn (Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh) khẳng định.
Q.Tân Phú được thành lập từ năm 2003, sau 9 năm xây dựng và phát triển, tổng số cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông hiện nay đã lên tới 209 cơ sở, bên cạnh đó, quận có 5 trường TCCN, 4 trường CĐ, 2 trường ĐH, 1 TGDTX và 11 trung tâm học tập cộng đồng tại 11 phường, tạo điều kiện cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Năm 2008, quận được TP công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học. Năm 2011 toàn quận có 11 phường đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục TH, phổ cập giáo dục THCS; 11 phường đạt chuẩn TP về phổ cập giáo dục bậc THPT… Số lượt người tham gia hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng tăng: Năm 2009 là trên 25.000 lượt; năm 2010 là trên 45.000 lượt; năm 2011 là gần 65.000 lượt. Ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú khẳng định: “Phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Q.Tân Phú đã phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền được chú trọng góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và lợi ích của việc học tập suốt đời, huy động có hiệu quả các nguồn lực từ xã hội hóa giáo dục, được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện cho người lớn tuổi học tập, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Bước đầu tạo nền móng cho một xã hội học tập bền vững”.
Bài, ảnh: Quang Huy


Bình luận (0)