Sự kiện giáo dụcTin tức

Nữ sinh xích mích, phụ huynh “xuống tay”

Tạp Chí Giáo Dục

Em Đặng Ngọc Cẩm Châu bị nhiều vết rách do bị bà H. đánh đang điều trị tại bệnh viện

Ngày 20-10, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, em Đặng Ngọc Cẩm Châu, học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Đình Phùng (TP.Đông Hà) vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị trong tình trạng bị đa chấn thương.
Vụ việc xảy ra vào chiều 18-10, sau khi Châu vừa đi học về đến nhà thì bị bà Lê Thu H. (phụ huynh em N. học cùng lớp với Châu) gọi ra ngoài, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Lúc này gia đình em Châu không có ai ở nhà. Thấy Châu bị đánh, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng. Công an phường Đông Lễ (nơi Châu thường trú) đã có mặt tại hiện trường, đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, đồng thời mời bà H. về trụ sở công an phường để làm rõ sự việc. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do ngày 17-10, trong khi lên lớp Châu và N. có mâu thuẫn, sau đó mắt kính của N. bị mất. Bà H. dò hỏi học sinh trong lớp thì biết kính của con mình nằm trong cặp sách của Châu nên đã tìm đến nhà để đánh em này.
Theo xác minh của công an phường, việc kính của N. nằm trong cặp sách của Châu không liên quan đến em và em cũng không hề biết có kính của N. nằm trong cặp mình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, dẫu đúng hay sai, hành vi ứng xử của bà H. cũng đáng lên án.
Tin, ảnh: Phan Lệ

Bình luận (0)