|
Ông Phạm Vy – CCB tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (trái) kể lại những năm tháng hào hùng của chiến dịch
|
Sáng 6-5, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh (CCB) tham gia kháng chiến chống Pháp và CCB từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Ông Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội CCB thành phố đã ôn lại kỉ niệm một thời gian khổ mà hào hùng của quân và dân ta, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu: “Cách đây 60 năm, sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, ngoan cường của quân và dân ta, đến 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng mà Bác Hồ trao cho quân đội ta tung bay trên nắp hầm tướng Đờ Cát, báo hiệu quân đội ta đã làm chủ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, quân dân liên khu 5 tập trung các đơn vị chủ lực tiến lên Tây Nguyên, mở đợt tiến công chiến lược giải phóng Kon Tum, tiêu diệt các cứ điểm của địch ở Đắk Tô, Măng Đen… Đánh bại chiến dịch Át Lăng của thực dân Pháp, bảo vệ vùng tự do ở đồng bằng miền Trung, góp phần chia lửa cho mặt trận Điện Biên Phủ”. Phát huy truyền thống Điện Biên, truyền thống bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” Đà Nẵng có hơn 1.800 CCB tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó có 30 CCB là chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn luôn giữ trong mình hào khí Điện Biên. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng các đồng chí vẫn tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và địa phương. Không phải ngẫu nhiên mà Điện Biên Phủ trở thành một cái tên, một danh từ có trong từ điển bách khoa quân sự thế giới và luôn có tên trong danh sách những trận đánh làm rung chuyển thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ không còn là của riêng dân tộc Việt Nam mà đã trở thành một phần lịch sử của thế giới.
Ông Nguyễn Văn Toản (86 tuổi), CCB từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 – một trong những đơn vị chủ lực của chiến dịch rưng rưng xúc động: “Những ngày bước vào chiến dịch gian khổ, hy sinh. Ta giằng co với địch từng tấc đất. Người trước ngã xuống, người sau xông lên. Nước đục, bùn non ngập ngang bụng, anh em chịu ướt, rét cả ngày đêm. Nhưng tất cả đều chung một ý chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ quyết tử để giành độc lập. Mỗi khi nhắc về Điện Biên, kí ức tôi như sống lại những năm tháng tuổi trẻ với tiếng hô xung phong của đồng đội… Sự hy sinh gian khổ của đồng đội, đồng bào cần được nhắc nhớ để thế hệ sau tiếp tục biết trân quý và giữ vững thành quả mà cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập”.
Còn ông Phạm Vy (84 tuổi), một trong những người tiếp quản hầm Đờ Cát đầu tiên nhớ lại: “22 tuổi, tôi đã tham gia chiến dịch và có mặt khắp nơi trên chiến trường Điện Biên, từ dốc Pha Đin cho đến điểm cao đồi A1. Cuộc chiến giành độc lập vô cùng khốc liệt. Mỗi nơi đi qua đều là một kỉ niệm đáng nhớ nhưng có lẽ giây phút tiếp quản hầm tướng Đờ Cát là kỉ niệm khó quên nhất trong đời binh nghiệp của mình. Một sự chênh lệch lớn về vũ khí, đạn dược và điều kiện, phương tiện chiến tranh. Nhưng điều đó chứng minh rằng, sức mạnh tinh thần đoàn kết của quân và dân ta là thứ vũ khí sắc bén nhất, chiến thắng mọi hoàn cảnh”.
Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã gửi lời thăm hỏi và tri ân đến các CCB, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng. Ông Trần Thọ nói: “Trong những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, chúng ta có dịp hồi tưởng lại những năm tháng hào hùng và đầy oanh liệt của cuộc kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh” chống thực dân Pháp xâm lược. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu như một mốc vàng thời đại, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 60 năm trôi qua, các thế hệ người Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn mãi ngưỡng mộ và tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Bài, ảnh: phan vĩnh yên
|
Điện Biên – Trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới
Vừa qua, tại Bộ Tổng tham mưu (18C Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM), hơn 400 chiến sĩ Điện Biên đã về dự Lễ kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày gặp nhau trong bồi hồi, xúc động, cái bắt tay run run vì tuổi tác. Những nụ hôn thắm tình đồng chí, nước mắt xen lẫn nụ cười…
Tại đây, Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến đã ôn lại những ngày tháng Điện Biên hào hùng, ác liệt. Đại diện thế hệ tiếp nối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chia sẻ với các chiến sĩ Điện Biên năm nào, giờ đã là tướng lĩnh: “Là thế hệ con cháu, tôi rất khâm phục những người con bất tử của chiến trường Điện Biên, dù khó khăn gian khổ nhưng không ngại xông pha trận mạc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở ra trang sử đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Trong kho tàng trong nước cũng như trên thế giới lưu trữ khá đầy đủ về Điện Biên Phủ, từ sách, phim ảnh… nhưng tôi tin rằng, về sau, với cách tiếp cận của các nhà khoa học hiện đại, sẽ có nhiều cách nhìn mới về lịch sử Điện Biên Phủ”.
Trần Tuy An
|


Bình luận (0)