Sự kiện giáo dụcTin tức

Sát cánh bảo vệ chủ quyền lãnh hải

Tạp Chí Giáo Dục

Ngư dân Đà Nẵng tất bật chuẩn bị tàu thuyền vươn khơi
Những ngày này, muôn triệu trái tim con dân đất Việt đều hướng về biển Đông. Nơi ấy, các chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ hiện trường, đấu tranh ngăn chặn giàn khoan và các tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Tổ quốc, bất chấp gian khổ, hy sinh…
Sát cánh cùng các anh, những ngư dân vẫn quyết tâm vươn khơi bám biển, những người mẹ, người vợ có chồng hy sinh tại Trường Sa, Hoàng Sa những năm thập niên 70 của thế kỷ trước, đau đáu nỗi lòng hướng về biển đảo với tình cảm thiêng liêng làm nguồn động lực giúp các anh vững tay súng!
Chủ quyền là thiêng liêng
Những ngày này, lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư số 3 đóng tại Đà Nẵng đang làm mọi công tác bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn. Mặc dù trước hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc, đã dùng vòi rồng và đâm hỏng tàu của lực lượng kiểm ngư làm 6 người bị thương, các kiểm ngư viên vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Ông Đoàn Thành Lâm, đại diện lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3 tại Đà Nẵng cho biết: Từ ngày 2-5-2014, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD-981 ra đặt trên vùng biển Việt Nam cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) 120 hải lý. Hành động này của Trung Quốc đã vi phạm, xâm lấn vùng biển của Việt Nam đến 80 hải lý theo Luật Biển năm 1982. Không chỉ có tàu trên mặt biển, Trung Quốc còn sử dụng máy bay tầm thấp để hỗ trợ các tàu trên uy hiếp tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Có tàu kiểm ngư của Chi đội số 3 bị vây ép, đâm đến 3 lần, dùng vòi rồng áp lực cao phun nước gây vỡ kính tàu kiểm ngư Việt Nam, gây thương tích cho 6 kiểm ngư viên đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển. Ông Lâm cho biết thêm: “Mặc dù bị thương nhưng các kiểm ngư viên tự băng bó vết thương cho nhau và tình nguyện ở lại tàu để làm nhiệm vụ”. Chủ quyền là thiêng liêng, trên biển, lực lượng kiểm ngư đang nỗ lực thực thi 16 nhiệm vụ về thủy sản trên biển và bảo vệ đặc quyền kinh tế biển, chủ quyền lãnh hải Tổ quốc.
Ở đất liền, hàng triệu trái tim cũng đang hướng về các anh. Mẹ Lê Thị Muộn, 81 tuổi, ở phường Hòa Cường (Đà Nẵng) – một người mẹ có con hy sinh ở Trường Sa nâng niu chiếc áo hải quân màu trắng mà mẹ đã cất giữ mấy chục năm nay, bộc bạch: “Mẹ nhớ thằng Út. Thương các kiểm ngư đang làm nhiệm vụ. Mong cho các anh chân cứng đá mềm, sớm trở về với gia đình trong bình yên. Để không còn người mẹ nào phải cất áo của con như mẹ nữa”. Còn mẹ Trương Thị Ngò ở xã Điện Thắng (Điện Bàn, Quảng Nam) những ngày này cứ lần theo trang báo cũ có đăng bài thơ về đứa con út hy sinh ở Trường Sa thẫn thờ. Loay hoay trong gian nhà nhỏ, cắm nén nhang lên bàn thờ con, mẹ bảo, mẹ già rồi, không ra biển được cùng các con nhưng lòng mẹ luôn hướng về nơi ấy. Nơi thằng Út của mẹ nằm lại để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Bây giờ, thế hệ trẻ tiếp tục công việc ấy. 
Bám biển đến cùng
Vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng ngư dân ở Đà Nẵng vẫn ngày ngày vươn khơi bám biển. Với họ, bám biển không chỉ để kiếm kế mưu sinh mà còn để bảo vệ lãnh hải tổ tiên từng kiên cường chiến đấu bảo vệ và giữ gìn hàng ngàn năm qua. Tại các điểm neo đậu tàu thuyền như cầu Thuận Phước, bến sông Hàn, Âu thuyền Thọ Quang, hàng trăm ngư dân tất bật chuẩn bị dầu, đá lạnh, thực phẩm đưa lên tàu cho chuyến ra khơi dài ngày. Ngư phủ Phan Văn Hùng, 59 tuổi, ở quận Thanh Khê – chủ tàu ĐN 98256 – cho biết: “Chuyến này tàu tui đi cùng 7 ngư dân, dự định đi dài 2 tuần ra xã vùng biển ven Trường Sa để đánh bắt. Đợt trước ra khơi cứ bị tàu Trung Quốc ở quanh giàn khoan dầu trái phép vây ráp, nhưng dù khó đến mấy cũng phải đi thôi. Đi để canh chừng vùng biển của mình”. Còn anh Lê Văn Tiến, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê – một ngư dân có thâm niên hơn 30 năm đi biển bộc bạch: “Hơn 30 năm đi biển, nhiều nhất là đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, nhiều lần va chạm với tàu lạ nhưng tui cùng bạn đi thuyền đều khôn khéo tránh thiệt hại. Mấy bữa nay hễ đi tới đánh bắt vùng biển Nam Hoàng Sa là bị các tàu Trung Quốc rượt đuổi, nhưng biển của mình thì mình đánh bắt và canh giữ nên không có gì phải lo sợ. Dù có bị thua lỗ, tui cùng bạn thuyền vẫn quyết ra khơi”.
Không riêng những đấng nam nhi, những người phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có chung quyết tâm. Bà Lê Thị Huệ (50 tuổi), ở quận Thanh Khê – chủ đội tàu 7 chiếc công suất lớn từng dọc ngang đánh bắt hải sản, giữ gìn vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa – khẳng khái nói: “Với người dân vùng biển, ngư trường là vườn nhà nên dù lúc đánh bắt khó khăn hay thuận lợi đều phải bám biển, giữ vườn. Cha ông mình bao đời nay đều sống nhờ biển, họ hy sinh xương máu để giữ biển thì không có lý gì hôm nay mình ngại khó mà đổ công đổ sức của thế hệ đi trước. Phải giữ lấy chủ quyền. Đó là điều thiêng liêng của người dân mang trong mình dòng máu lạc hồng”.
Ông Nguyễn Kim Dũng – Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, hiện toàn thành phố có 160 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, chủ yếu ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, trong đó có hàng chục tàu với công suất từ 500CV trở lên. Với quyết tâm giữ vững chủ quyền nên dù có nhiều chuyến ra khơi khó khăn, bị tàu lạ truy đuổi, bị thua lỗ… các chủ tàu vẫn vững chí vươn khơi, quyết tâm đoàn kết bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển chủ quyền Việt Nam. Phía Hội Nghề cá Đà Nẵng cũng đã phối hợp đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ an ninh để bảo vệ ngư dân hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Chủ tịch nước động viên tinh thần các ngư dân
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời thăm hỏi và động viên đến tập thể tàu cá QNg 96416 TS do ngư dân Nguyễn Lộc (trú thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị lực lượng Trung Quốc tấn công khiến phương tiện này hư hỏng nặng vào thứ 4 tuần trước tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
Trước đó ngày 7-5, khi đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 96416 TS đã bị hai tàu chiến của Trung Quốc rượt đuổi, dùng vòi rồng phun nước và đâm trực diện khiến tàu bị hư hỏng nặng phải quay về đảo Lý Sơn.
Huyện Lý Sơn cũng đã thăm và hỗ trợ cho tập thể tàu bị nạn 1 triệu đồng, trao 16 suất (mỗi suất trị giá 500 ngàn) cho chủ tàu và thuyền viên. Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho tập thể tàu cá bị nạn. Hiện các ngư dân đang sửa chữa và khắc phục những thiệt hại để tiếp tục bám biển, bám ngư trường truyền thống khai thác hải sản và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam.
Phước Trung
 
 

Bình luận (0)