Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Olympic Việt Nam: Thua Hàn Quốc nhưng chiến thắng trong lòng người hâm mộ

Tạp Chí Giáo Dục

Thua thiệt về đẳng cấp, thể lực, Olympic Việt Nam đã thất bại trước Hàn Quốc trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Tuy nhiên đây không hề là một trận thua thảm hại hay gây thất vọng của các chàng trai áo đỏ.
Thất bại không thể tránh khỏi
Sau một VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục khiến NHM bóng đá nước nhà được sống trong cảm giác sung sướng và hạnh phúc khi thi đấu vô cùng ấn tượng tại ASIAD 2018.
Người Hàn đã cho thấy khác biệt đẳng cấp ở trận Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc
Bất chấp việc gặp không ít khó khăn trước giải nhưng ĐT Olympic Việt Nam với một lòng quyết tâm và khát khao chiến thắng vẫn lần lượt đánh bại hàng loạt đối thủ khó chịu để lọt vào tới vòng bán kết ASIAD.
Dù ở trận này, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu cố gắng song họ vẫn không thể giành được chiến thắng trước một Olympic Hàn Quốc hơn hẳn về trình độ. Nhìn lại 90 phút trận Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc, ta có thể thấy sự vượt trội về thể hình, thể lực cùng các khía canh chuyên môn khác đã giúp Hàn Quốc dễ dàng giành chiến thắng.
Sự vượt trội của các cầu thủ Hàn Quốc trước Việt Nam giúp họ dễ dàng giành chiến thắng gần như tuyệt đối trong những tình huống tranh chấp tay đôi hoặc tì đè, cài bóng qua người. Trong khi các cầu thủ Hàn Quốc bình tĩnh triển khai bóng theo ý đồ, thì hàng phòng ngự Olympic Việt Nam dường như lại bị ‘ngợp’ về tâm lý.
Họ thường tỏ ra bối rối và không theo kịp những đường phối hợp đầy tính chiến thuật của đối thủ. Mặt khác, thể lực sụt giảm sau trận gặp Syria cách đây hai hôm là lý do khiến hàng thủ Việt Nam tỏ ra bất lực trong việc theo kèm và khóa chặt các mũi tấn công của đối phương.
Mật độ thi đấu dày, cộng với việc thể lực bị bào mòn sau 120 phút bị “tra tấn” với Syria đã khiến hàng thủ Việt Nam nhanh chóng đổ vỡ trước các ngôi sao Hàn Quốc. Trong hai tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên của đội bóng Kim chi, cả Lee Seung-woo và Hwang Ui-jo đều cho thấy khả năng bứt tốc trong khoảng hẹp, cùng sự nguy hiểm trong các tình huống dứt điểm.
Dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của Hwang Ui-jo, cầu thủ ghi tới 8 bàn cho Hàn Quốc trước đó, các hậu vệ Olympic Việt Nam vẫn không thể ngăn chặn được tiền đạo này phá bẫy việt vị để thoát xuống ghi bàn thành công.
Trận Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc đã cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá là như thế nào. Thế mới nói thất bại không điều thể tránh khỏi với thầy trò Park Hang Seo ở trận này. Nhưng cứ tiếp tục cố gắng và phấn đấu, thành công chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt với họ.
Olympic Việt Nam vẫn đã chiến thắng trong lòng NHM
Việc Hàn Quốc thắng Việt Nam ở một trận đấu không tốn quá nhiều sức cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá vẫn còn quá lớn. Và rõ ràng NHM bóng đá nước nhà cũng không có lý do gì để trách móc các cầu thủ của mình khi họ đã nỗ lực hết sức để mang vinh quang về cho dân tộc.
Dẫu sao Olympic Việt Nam vẫn đã chiến thắng trong lòng NHM
Như chia sẻ của bố cầu thủ Văn Toàn sau trận thì: “Việt Nam mình như thế là đã chiến thắng rồi. Vì mình đá cửa dưới trong khi đó Hàn Quốc lại là một đội bóng rất mạnh của châu Á.
Tôi thấy trận này Việt Nam đã chơi tốt rồi. Thực tế đội tuyển Việt Nam yếu hơn nhưng vẫn nỗ lực hết mình và ghi một bàn vào lưới Hàn Quốc. Tôi xin chúc mừng đội tuyển Olympic Việt Nam, các con đã là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ nước nhà”.
Đó cũng là suy nghĩ của Bongda24h sau trận đấu này. Các cầu thủ đã thi đấu đầy cố gắng. Xin chúc họ sẽ sớm lấy lại thể lực và thi đấu tốt trong trận tranh hạng 3 với UAE vào ngày 1/9 tới, để mang huy chương về cho dân tộc.
Minh Long (theo bongda24h)

Bình luận (0)