|
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tặng bằng khen cho những người có công tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh – Mùa xuân 1975
|
Ngày 14-4, tại TP.HCM, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Biểu dương người có công tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh – Mùa xuân 1975. Tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, bao nhiêu người Việt Nam đã hy sinh. Máu của họ đã hòa với nước sông, thịt đã trộn vào lòng đất. Họ là những người bình dị đã tạo nên huyền thoại…”.
Về dự hội nghị lần này có 300 thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đại diện cho hàng triệu người có công của cả nước. Đó là những nhân chứng lịch sử, là những bông hoa tươi thắm trong rừng hoa đẹp Việt Nam.
Thà chết chứ không chịu sống hèn
Đó là chân lý sống của bà Đoàn Thị Thu (xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM). Vào những năm 1956-1957, vùng Ba Sòng quê bà là một trong những “lõm chính trị” của Củ Chi và Khu ủy Sài Gòn – Gia Định. Khu vườn nhà bà trở thành nơi đào hầm nuôi giấu cán bộ lãnh đạo Khu ủy. Và bà bắt đầu tham gia cách mạng từ đó với những nhiệm vụ đơn giản như nấu cơm, đưa cơm, phụ in ấn tài liệu đến nắm tình hình đám bảo an, vận động bọn chúng theo cách mạng. Từ năm 1963, bà được giao nhiệm vụ giao liên chuyền thư và đưa rước cán bộ từ căn cứ ra vào nội thành. Đến năm 1965, bà vào nội thành hoạt động. “Tôi đi giúp việc ở khu Bà Quẹo (Tân Bình), xây dựng được cơ sở ở Tân Thới Nhất (Hóc Môn), cơ sở ở Tân Phú, Tân Phước (Tân Bình), chợ Thái Bình (Q.1)… Năm 1969, do lời khai của một đồng đội phản bội, tôi bị bắt. Kẻ thù đã sử dụng đủ loại đòn thù từ đánh bằng ma trắc, cho điện giật, châm kim vào 10 đầu ngón tay, đổ nước xà phòng vào bụng rồi giậm chân lên cho phọt ra mặt mũi, cho đến những màn nhục hình rất ghê tởm dành riêng cho phụ nữ tôi vẫn không khai. Trước sau tôi vẫn đinh ninh, “sống trên đời, danh dự con người là trên hết”. Nếu khai ra, chúng sẽ bắt những người đã nghe lời tôi mà tham gia cách mạng, những người đã bảo bọc nuôi dưỡng tôi, đó là sự phản bội hèn hạ nhất, dù có sống cũng không bằng chết, sống không dám nhìn mặt ai thì sống làm gì”, bà Thu bồi hồi nhớ lại những năm tháng oanh liệt.
Ở cái tuổi 80 nhưng ông Lâm Sơn Náo (chiến sĩ Biệt động Sài Gòn) vẫn còn hừng hừng khí thế khi nhớ về những năm tháng gian lao mà anh dũng. Năm 1964, ông đã mưu trí, dũng cảm đánh chìm tàu USNS CARD – niềm kiêu hãnh của hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2 – chở 200 máy bay Mỹ trên sông Sài Gòn làm chấn động nước Mỹ và cả năm châu. Năm 1967, ông bị địch bắt, đày đi Côn Đảo, dù bị tra tấn dã man nhưng không hề nao núng. Năm 1973, ông được trao trả, lại tiếp tục công việc của chiến sĩ biệt động, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.
Vâng! Chính những người như bà Thu, ông Náo… “thà chết chứ không chịu sống hèn” mà đất nước có được độc lập, nhân dân có được tự do như ngày hôm này. Họ là những người đã tham gia viết nên những trang lịch sử chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam…
Nỗ lực chăm lo đời sống cho người có công
|
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm với những người bình dị tham gia chiến dịch đại thắng mùa xuân 1975 |
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, các chính sách đối với người có công luôn được Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội quan tâm ưu tiên hàng đầu. Nhiều hoạt động tri ân bồi đắp đã được triển khai sâu rộng…
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết: Đến nay, cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng có công (chiếm gần 10%) là người có công với cách mạng. Và hiện có trên 1,47 triệu đối tượng có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước. Bên cạnh đó, hầu hết người có công và thân nhân của họ được hưởng các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ cũng được Nhà nước và toàn xã hội chăm lo. Cả nước hiện có gần 7.000 công trình ghi công liệt sĩ và 3.077 nghĩa trang liệt sĩ…
“Cùng với chính sách ưu đãi của Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được phát triển rộng khắp. Chỉ trong 5 năm gần đây, cả nước đã góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39.000 căn với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, hơn 6.000 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới cuối đời”, ông Diệp cho biết thêm.
Riêng TP.HCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho biết: TP là nơi khởi xướng và thực hiện đầu tiên trong cả nước các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương”, “Bảo trợ bệnh nhân nghèo”, “Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng”… 100% người có công có mức sống bằng, cao hơn mức sống trung bình; 100% xã phường làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Và trên cả những sự chăm lo này là lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ con cháu dành cho những người làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975. “Trong những ngày tháng tư lịch sử này, người dân Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài cũng đều hướng về cờ Tổ quốc – cờ đỏ sao vàng. Đó là màu máu đỏ của những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, là màu da vàng của người Việt. Tất cả chúng ta đều quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như mong mỏi của thế hệ cha ông…”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.
Bài, ảnh: Hòa Triều



Bình luận (0)