Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Bài học qua lễ hội

Tạp Chí Giáo Dục

Xuân về, các bé vẽ hình trên thiệp chúc mừng cô giáo

“Cô ơi, Tết sắp đến rồi hở cô?”. Đó là câu hỏi của nhiều trẻ ở 3 lớp Mầm – Chồi – Lá của Trường Mầm non 14 (quận Bình Thạnh) khi nhìn thấy trên sân trường một sân khấu nhỏ được các cô thiết kế để chuẩn bị cho chương trình lễ hội “Mùa xuân của bé” năm 2012.
Khi được nghe cô giáo nói “có chương trình văn nghệ”, khuôn mặt em nào cũng rạng rỡ, náo nức vì biết rằng chương trình “Vui chơi có sự kiện” năm nay đến sớm hơn một tháng so với năm rồi.
Rộn ràng lễ hội
Chỉ sau vài ngày giáo viên chủ nhiệm đã chuẩn bị xong khâu tổ chức cũng như các nguyên vật liệu chuẩn bị cho lễ hội. Thấy cô giáo đem sợi dây thừng ra nhiều em biết là có trò chơi dân gian kéo co, bên cạnh đó có em vẫn chưa biết dùng để làm gì nên hỏi cô cho rõ. Thấy mấy sạp hàng được dựng lên là em Thủy Tiên biết ngay đó là các gian hàng bán quà Tết và trưng bày sản phẩm do các lớp làm ra. Tuy nhiên khi thấy cô Lê Kim đưa ra chiếc khuôn nhỏ và mấy tàu lá chuối xanh, nhiều em lớp Mầm 2 vẫn chưa biết cô dùng để làm gì. Thế là một cuộc “thảo luận” chớp nhoáng diễn ra ngay trong sân trường và kết cục người “thắng cuộc” có câu trả lời: “Cô chuẩn bị cho chúng mình gói bánh chưng, bánh tét đó”. Cô Ngô Thị Tâm – Phó hiệu trưởng chuyên môn, “tổng đạo diễn” chương trình – cho hay: “Để tổ chức tốt lễ hội, công tác chuẩn bị rất cần thiết. Mọi việc đều phải chuẩn bị chu đáo được thể hiện cụ thể trong giáo án. Cách làm việc khoa học này giúp cho cô trò thực hiện chương trình luôn thuận buồm xuôi gió”.
Trong khi đó các “đàn em” lớp Mầm, lớp Chồi tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không đứng ngoài cuộc. Hội hoa xuân đang chờ những đôi tay khéo léo của các em tạo những bông hoa mai màu vàng và hoa đào màu đỏ. Hai tờ giấy lớn bày sẵn, các em chỉ cần nhúng những đầu ngón tay vào chén nước màu rồi đem ịn vào trang giấy là những bông hoa nở xòe ra 5 cánh rực rỡ như có một phép tiên trong truyện cổ tích. Các bé trai ưa màu đỏ chói chang thì sáng tạo ra những cánh đào bích miền Bắc. Còn nhóm bé gái đang chọn màu vàng êm dịu phủ trên bức tranh những bông hoa mai của vùng đất phương Nam. Chưa bao giờ ý thích của trẻ được thỏa mãn như vậy và cảm thấy hài lòng vì sự lựa chọn đúng của mình. Một góc thời trang hầu như chỉ dành riêng cho bé gái khi phe “kẹp tóc” say mê với những chiếc lược, mấy sợi chỉ màu để tết tóc và làm đẹp kiểu dáng bên ngoài. Thích nhất là các bé có mái tóc dài được mẹ vuốt ve hàng ngày bây giờ lại được “lên ngôi” làm người mẫu cho cả lớp.
Sôi nổi và ồn ào nhất vẫn là “khu chợ” gói bánh của các “anh chị” lớp lá. Những tàu lá chuối được các em có “tay nghề cao” cắt ra vuông vức sau khi nhờ cô giáo hướng dẫn cụ thể. Các tàu lá tuy đã được để trên cao nhưng mấy “người thợ” vẫn lau chùi lần nữa cho sạch. An toàn thực phẩm luôn được nhắc nhở trong mọi công đoạn như một bài học giáo dục khi thực hành. Nếp, đậu, thịt được bày sẵn ra từng phần làm cho nhiều em ngơ ngác nhìn vì chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra trong nhà mình. Trong lúc đó các em lớp Chồi lại gói bánh Tết bằng những thao tác giả. Các hộp giấy, lon sữa bò được cô tận dụng thành nguyên vật liệu để gói những chiếc bánh chưng và bánh tét.
Cô và trò đều được học
Cô Huỳnh Thị Liên – Hiệu trưởng nhà trường – nhận xét: Trong quá trình làm việc nhiều cháu rất sáng tạo đã dùng lõi chỉ để làm nhân, quấn thêm lá dừa bên ngoài để làm… bánh lá dừa vì về quê được ngoại cho ăn như thế. Theo cô, không phải em nào cũng làm thành thạo nhưng trong quá trình thực hiện các cô phải chỉ được chỗ sai cho các em sửa cho đúng và luôn động viên các em. Nếu các em gái phát huy được tính chăm chỉ, cần cù thì các em trai lại phù hợp với các hoạt động mang tính thể thao, vận động mạnh.
Háo hức nhất vẫn là chương trình văn nghệ mừng xuân của toàn trường. Từng hát múa trong lớp những vẫn có “diễn viên nhí” lần đầu tiên được lên sân khấu nên vừa hồi hộp vừa thích thú. Vui nhất và hãnh diện hơn khi nhìn xuống thấy ba mẹ đang nghe mình ca và vỗ tay hoan hô liên tục. Xen kẽ các tiết mục ca hát là những trò chơi vui nhộn như giành ghế, bịt mắt bắt dê, kéo co… Trong lúc đó các cô cấp dưỡng trán đổ mồ hôi quanh nồi bánh chưng chuẩn bị vớt ra để trưng bày sản phẩm trong hội chợ xuân. Các gian hàng ẩm thực do giáo viên và phụ huynh học sinh phối hợp thực hiện cũng tấp nập kẻ bán người mua làm cho hương vị mùa xuân của mọi vùng quê Việt Nam thêm đậm đà.  
Nói về sự đổi mới trong cách dạy và thực hiện chuyên đề, cô Ngô Thị Tâm cho biết: Năm nay nhà trường phối hợp với Công ty Sách Bến Thành mở thêm gian hàng sách mùa xuân rất có ý nghĩa để giúp các em biết quý trọng sách và ham thích đọc sách. Điều quan trọng hơn là thực hiện được nhiệm vụ chuyên môn “chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi”. Cũng theo cô Tâm, không chỉ trẻ được phát triển mọi kỹ năng mà cả giáo viên cũng biết cách phối hợp khéo léo với đồng nghiệp cũng như với tổ trưởng bộ môn để nâng cao chất lượng giờ dạy. Qua đó có những chuyên đề mới lạ, hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi mầm non.
Bài, ảnh: Phan Ngọc Quang

Bình luận (0)