Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Vĩnh biệt Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu

Tạp Chí Giáo Dục

Bồi hồi, thương tiếc… là những tình cảm người viếng dành cho bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ  tịch UBND TP.HCM vừa qua đời sau thời gian lâm bệnh.

Người dân đến viếng tiễn biệt bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP

Chiều ngày 20-2, bà Nguyễn Thị Thu đã qua đời, hưởng dương 53 tuổi. Linh cữu bà Nguyễn Thị Thu được quàn tại Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh (số 25 đường Lê Quý Đôn, P.7, Q.3). Lễ viếng từ 18 giờ ngày 21-2.

Mãi còn đó hình ảnh nữ Phó chủ tịch UBND TP tận tâm với công việc

Ngày 22-2, bà Đặng Thị Xuân Thảo – nguyên Phó chánh Thanh tra TP.HCM có mặt từ sớm tại lễ viếng bà Nguyễn Thị Thu để thắp nén nhang tiễn biệt người em gái thân thương, dẫu trước đó, từ lúc bà Nguyễn Thị Thu nằm viện cho đến khi về nhà, bà Thảo luôn túc trực chăm sóc, động viên.

Bà Thảo tâm sự: “Mặc dù trong người mang bệnh nặng, sức khỏe yếu nhưng cô ấy vẫn làm việc đến tận 27 Tết. Vẫn giám sát công tác chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ để kịp chào đón năm mới và người dân TP có địa điểm vui xuân. Đôi lúc cô ấy nhắn tin “Em đau lắm, đau từng cơn” khiến chúng tôi hết sức xót xa nhưng không giúp được gì. Vì công việc, vì trách nhiệm, và là người tận tâm, cô ấy vẫn đi làm, không nghỉ ngơi”.

Quen biết nhau từ lúc bà Nguyễn Thị Thu công tác tại Quận 5, bà Thảo luôn coi nữ Phó chủ tịch UBND TP là người em gái thân thương. Dù không chung đơn vị công tác, song cách làm việc mạnh mẽ, kiên quyết, gần gũi của bà Nguyễn Thị Thu khiến bà Thảo không khỏi cảm mến.

Các đoàn lãnh đạo quốc tế chia buồn cùng gia đình trước sự ra đi đột ngột của bà Nguyễn Thị Thu

“Vụ việc một nữ sinh tại huyện Nhà Bè bị cô giáo im lặng suốt thời gian dài khiến cô ấy rất đau lòng nhưng vẫn kiên quyết, nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ đạo ngành GD-ĐT xử lý nhanh, không dây dưa kéo dài gây hoang mang, mất niền tin xã hội. Hay vụ bạo hành trẻ xảy ra ở cơ sở mầm non tư thục tại quận 12, cô ấy cũng làm việc rốt ráo, kịp thời. Và không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, đảm bảo cho các cháu có môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, sau vụ việc này, cô ấy đã đề nghị lắp camera theo dõi tại các cơ sở trông giữ trẻ. Hơn ai hết cũng hiểu cô ấy còn nhiều day dứt cho giáo dục mầm non nói riêng, giáo dục TP nói chung”, bà Thảo chia sẻ.

Điều khiến bà Thảo cảm mến nữ Phó chủ tịch UBND TP hơn nữa đó là tinh thần học hỏi. “Dẫu ở cương vị Phó chủ tịch UBND TP, nhưng không vì thế mà cô ấy không học hỏi những người đi trước để hiểu biết, nắm bắt, đưa ra quyết định đúng đắn”, bà Thảo cho biết thêm.

“…một người tình cảm, chân thành và luôn quan tâm đến mọi người”

Bà Nguyễn Thị Thu sinh ngày 25-7-1966, quê xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Trình độ học vấn Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị, Cao học Kinh tế chính trị. Trong vai trò Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Công ty Thương mại quận 5, Bí thư Quận đoàn quận 5, đại biểu HĐND TP khóa IX, Trưởng phòng Kinh tế quận 5, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 5.

Từ năm 2010-2011, bà là Thành ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy Nhà Bè. Từ tháng 10-2011 đến tháng 11-2013, bà là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Từ năm 2013 – 2015, bà giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Từ tháng 12-2015, bà được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Lãnh đạo quốc tế ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của bà Nguyễn Thị Thu

Trong không khí tang lễ trang nghiêm, nhiều lãnh đạo, người dân TP đã bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của bà Nguyễn Thị Thu.

Đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của TP.HCM, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống người lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của TP. Hơn 30 năm công tác từ cán bộ cấp phường, lãnh đạo quận, huyện, liên đoàn lao động TP rồi trở thành cán bộ chủ chốt của UBND TP.HCM, ở vị trí nào, đồng chí Nguyễn Thị Thu cũng luôn là một nữ cán bộ tận tâm, gương mẫu, hết lòng với công việc. Đồng chí Nguyễn Thị Thu ra đi là một mất mát lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM; để lại niềm tiếc thương sâu sắc, những tình cảm quý trọng, yêu mến đối với đồng chí, đồng bào TP”.

Là người thường xuyên làm việc trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thu, anh Phạm Hồng Sơn –  Bí thư Thành đoàn TP.HCM bày tỏ: “Dù ở nhiều vị trí công tác khác nhau, từ quận 5 đến Nhà Bè, từ Liên đoàn lao động TP đến UBND TP, chị luôn dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP những tình cảm hết sức đặc biệt. Chị cũng là người quyết liệt trong chỉ đạo để các ngành tạo những cơ chế tốt nhất cho hoạt động của Đoàn. Từ hôm nay trở đi chúng em sẽ không bao giờ còn được gặp chị nữa, nhưng hàng ngày, hàng giờ chúng em vẫn tiếp tục lao động, học tập để đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của TP thân yêu. Thương chị nhiều lắm.

Lễ truy điệu từ lúc 5 giờ 30 phút ngày 23-2 (nhằm ngày 19 tháng giêng năm Kỷ Hợi). Lễ di quan lúc 6 giờ ngày 23-2 (nhằm ngày 19 tháng giêng năm Kỷ Hợi), về an táng tại quê nhà, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện cho đội ngũ cán bộ công đoàn TP, chị Trần Diệu Thúy cũng bày tỏ: “Nhắc về chị để nhớ những quyết định chỉ đạo phong trào công nhân vô cùng quyết liệt và sáng tạo, những chăm chút yêu thương của chị dành cho thiếu nhi con công nhân, nữ công nhân và cả đội ngũ cán bộ công đoàn. Đội ngũ cán bộ công đoàn TP xin hứa sẽ tiếp tục bước theo những định hướng mà chị đã hướng dẫn, tiếp tục trăn trở tìm nhiều giải pháp để chăm lo nhiều hơn cho người lao động, có nhiều phong trào cho hoạt động công đoàn TP, xứng đáng với niềm tin yêu của chị”.

Không chỉ để lại hình ảnh nữ Phó chủ tịch UBND TP nhiệt huyết, tận tâm trong công việc đối với lãnh đạo, người dân TP, bà Nguyễn Thị Thu còn để lại hình ảnh tốt đẹp trong cộng đồng lãnh đạo quốc tế.

Tổng lãnh sự Liên Bang Nga tại TP.HCM A.Popov ghi trong sổ tang: “Một nhà lãnh đạo tài tình, đã nhiều năm lao động cống hiến cho sự phát triển văn hóa, xã hội vì sự phồn thịnh của TP.HCM, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đã ra đi. Lòng trung thành của bà đối với sự nghiệp mà mình theo đuổi xứng đáng nhận được kính trọng với sự yêu mến của mọi người. Tôi đã nhiều lần gặp gỡ bà cả trong các cuộc gặp làm việc lẫn trong tình huống không chính thức. Bà luôn gây ấn tượng trước hết là một người tình cảm, chân thành và luôn quan tâm đến mọi người”.

Nguyễn Trinh

 

Bình luận (0)