Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bay cao tiếng hát ước mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Nỗ lực của giáo viên, học sinh (GV, HS) hiện đang dạy và học tại các trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường có HS khuyết tật trên địa bàn TP đã mang đến cho hội diễn văn nghệ một không khí ấm áp.

Phần dự thi của đơn vị Phòng GD-ĐT Q.1 tạo nhiều ấn tượng tại hội diễn

Ấm áp mùa hội diễn

Dù mỗi em có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng nhìn các em vô tư, hồn nhiên cất tiếng hát, lời ca bên thầy cô giáo, bạn bè của mình khiến ai cũng phải xúc động. 86 tiết mục của 21 đơn vị tham gia đã có sự quan tâm đầu tư cho chương trình về thể loại tiết mục, chất lượng nghệ thuật của các tiết mục được dàn dựng công phu. Theo sự đánh giá của Ban giám khảo, lần đầu tổ chức nhưng hội diễn đã thành công khi tạo được một sân chơi nghệ thuật cho đối tượng HS khuyết tật và đội ngũ thầy, cô giáo dạy học, gắn bó với các em HS đặc biệt này. Các em rất hào hứng, thích thú, rất cố gắng và nỗ lực thể hiện tốt phần thi của mình cùng với bạn bè và thầy, cô giáo trên sân khấu. Các phòng GD-ĐT như: Q.1, Q.8, Q.5, Q.10, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu… là những đơn vị có phần nổi trội hơn với nhiều tiết mục hay, hấp dẫn.

Có mặt từ rất sớm, các em HS đến từ Trường Chuyên biệt Tương lai (Q.1) xúng xính trong những chiếc áo bà ba, bộ váy áo rực rỡ sắc màu do chính các cô giáo của các em chuẩn bị. Nhìn những cử chỉ quan tâm, lo lắng của cô Phan Thị Hương Xuân, GV Trường Chuyên biệt Tương lai dành cho HS khiến người đối diện không khỏi xúc động. “Không có niềm vui nào bằng việc hàng ngày trông thấy sự thay đổi, trưởng thành của các em. Quá trình tập luyện gặp không ít khó khăn nhưng thấy các em đều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành phần trình diễn của mình, tôi và các đồng nghiệp thấy như có thêm động lực để đồng hành, chia sẻ cùng các em”, cô Xuân bộc bạch. Quả thật, dù được giới thiệu đây là các em HS trường chuyên biệt nhưng khán giả vẫn bất ngờ trước sự mềm mại, nhịp nhàng của Hải Thùy, HS Trường Chuyên biệt Tương lai. Được biết, Hải Thùy là một trong những HS xuất sắc của trường. Dẫu hoàn cảnh khó khăn nhưng em vẫn đầy nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Sau giờ học ở trường, Hải Thùy còn làm thêm ở một trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Sau tiết mục do Hải Thùy cùng các bạn và cô giáo thể hiện, những tràng pháo tay khích lệ được vang lên, làm cho không khí hội trường thêm náo nhiệt.

Sân chơi nhiều ý nghĩa

Sau hai ngày dự thi, Hội diễn văn nghệ GV, HS khuyết tật cấp TP lần I với chủ đề “Những ước mơ xanh” đã khép lại trong niềm vui chung của mọi người. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào sáng ngày 18-4 tại Sân khấu Ngôi Sao, Đầm Sen. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thì: “Thông qua chương trình biểu diễn và giao lưu văn nghệ này, Ban tổ chức mong muốn biểu dương những tấm gương các thầy, cô giáo – những đóa hồng thầm lặng và các em HS đầy nghị lực vượt lên số phận. Đồng thời hy vọng cộng đồng sẽ hiểu hơn về cuộc sống của các em, nhận thức đúng về khả năng của các em để tổ chức những hành động giúp đỡ thiết thực, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để HS chuyên biệt có thể phát huy hết năng lực của mình”.

Mỗi em có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một nỗi đau là khiếm khuyết một phần cơ thể. Thế nhưng, không vì thế mà các em từ bỏ ước mơ về cuộc sống, các em luôn cất cao tiếng hát, luôn khát vọng vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn bằng chính nghị lực của mình.

Năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã phê duyệt công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Điều này đã góp phần khẳng định rằng vấn đề người khuyết tật hôm hay luôn mang ý nghĩa xã hội mà các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều tăng cường trách nhiệm và sự quan tâm. Từ đó, những người không may mắn, gặp phải hoàn cảnh bất hạnh, ngày càng được chia sẻ, thông cảm và bảo vệ nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Với HS khuyết tật, sinh hoạt hàng ngày đã khó, tập và biểu diễn những điệu múa lại càng khó hơn. Nhưng bằng sự nỗ lực của cả cô và trò, các em trong đội văn nghệ đã làm nên được điều kỳ diệu này. Cô Huỳnh Quang Thư, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật huyện Củ Chi chia sẻ: “Các em đến đây đa phần bị thiểu năng trí tuệ, bị khuyết tật vận động nên ban đầu việc tập văn nghệ cho các em rất khó. Để các động tác khớp với nhạc buộc các em phải tập đi tập lại nhiều lần, hầu như ngày nào cũng phải tập để không bị quên động tác”.

Mỗi em có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một nỗi đau là khiếm khuyết một phần cơ thể. Thế nhưng, không vì thế mà các em từ bỏ ước mơ về cuộc sống, các em luôn cất cao tiếng hát, luôn khát vọng vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn bằng chính nghị lực của mình.

Bài, ảnh: Thục Quyên

Bình luận (0)