Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Kiến thức là phương tiện

Tạp Chí Giáo Dục

Cách đây hơn ba năm, lớp tôi chủ nhiệm có một học sinh học rất giỏi, gia đình khá giả nhưng em không muốn học tiếp lên cấp ba mà chỉ thích ở nhà phụ kinh doanh với gia đình. Ba em tìm đến tôi và bày tỏ ý định là muốn con mình tiếp tục việc học chứ không phải chỉ tốt nghiệp THCS rồi nghỉ. Tất nhiên tôi cũng có cùng quan điểm với gia đình vì em học giỏi và hoàn cảnh gia đình dư sức để nuôi em ăn học thành tài. Nhưng thuyết phục em thế nào đây?
Đầu tiên, tôi hỏi: Tại sao em không có ý định học lên cấp ba. Em trả lời rằng, công việc gia đình rất cần em trợ giúp. Xin nói thêm, gia đình em đang có một cửa hàng kinh doanh rất thuận lợi. Tôi phân tích cho em thấy rằng: Hiện nay em chỉ có thể phụ giúp công việc với ba mẹ chứ chưa thực sự làm một “ông chủ” được. Thứ nhất, với trình độ lớp 9, hiểu biết của em rất hạn chế nếu muốn mở rộng công việc kinh doanh. Nếu em tốt nghiệp THPT hay có được tấm bằng ĐH thì rất tiện lợi để phát triển công việc kinh doanh của gia đình. Ở một góc độ khác, tôi phân tích cho em thấy rằng, không phải công việc kinh doanh lúc nào cũng thuận lợi vì vậy con người ta mới cần phải có một nghề nghiệp vững chắc để có thể tự lo cho bản thân mình. Hơn thế nữa, nếu em nghỉ học, sau này gặp lại bạn bè được học hành đến nơi, đến chốn thì em có tự trách bản thân mình hay không?
Qua nhiều buổi nói chuyện, cuối cùng tôi đã thuyết phục được em. Ngày em bước chân vào lớp 10, gia đình rất vui. Riêng tôi thấy hạnh phúc vì đã cho em thấy được rằng: Kiến thức là phương tiện trong cuộc sống, khi có điều kiện hãy làm giàu thêm kiến thức cho chính bản thân mình!
Lê Tấn Thời
(GV Trường THCS Thị trấn Chợ Mới , An Giang) 

Bình luận (0)