|
Thầy Trần Tuấn Anh đang giảng dạy các em học sinh Trường Sương Nguyệt Anh |
Vừa qua, các em học sinh từ khối 9 đến khối 12 Trường THPT Sương Nguyệt Anh (Q.10) được tham dự tiết học ngoại khóa chuyên đề giáo dục công dân do thầy Trần Tuấn Anh – giáo viên Trường THCS Bạch Đằng (Q.3) – giảng dạy. Với chủ đề bài dạy “Biết ơn cha mẹ”, thầy Tuấn Anh đã giảng giải rất thuyết phục, cụ thể, phù hợp với nhận thức của các em học sinh, kèm theo đó là nhiều hình ảnh minh họa khơi dậy được những cảm nhận sâu lắng về gia đình, cha mẹ… Tiết học không chỉ làm các em học sinh xúc động mà nhiều thầy cô tham dự cũng thấy nghẹn ngào.
Một số em học sinh bướng bỉnh, khó dạy hoặc chai lì đã khóc nức nở khi nghe thầy nói về những hy sinh mà nhiều bậc cha mẹ đã dành cho con mình trong hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, nghèo khổ. Qua đó, chúng ta được thấy rõ hơn là có nhiều em tưởng như bất trị, vô cảm nhưng ở bên trong tâm hồn vẫn còn nguyên những xúc cảm hồn nhiên của ký ức tuổi thơ. Và ở các em học sinh, sự cảm nhận sâu sắc vẫn là những gì gắn bó với cuộc sống gia đình, với cha, với mẹ, với anh chị em, với những con người gần gũi và thân thương nhất.
Chỉ trong một tiết học, thầy Tuấn Anh đã khơi dậy được một nguồn cảm xúc quá lớn nơi các em học sinh, và trong chừng mực nào đó – bằng hình ảnh cùng cách thuyết giảng của thầy – đã đưa học sinh về lại cội nguồn, giúp cho các em nhìn thấy rõ hơn, sâu hơn công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ và cần thiết phải tỏ lòng biết ơn bằng cách cố gắng học tập, học làm người. Mỗi cuộc đời là một cuộc hành trình và mỗi hành trình đều có một điểm xuất phát. Với điểm xuất phát là lòng biết ơn cha mẹ đã được thể hiện sâu đậm, các em có một cơ sở tinh thần quý giá để tiếp nhận nhiều giá trị cao quý khác.
Chúng tôi cảm nhận được sự yêu nghề, yêu trẻ, đức độ của một nhà giáo nơi thầy Trần Tuấn Anh, bởi thầy từ chối sự đền đáp của trường về hai buổi dạy mà đề nghị chuyển số tiền ấy vào quỹ học sinh nghèo hiếu học của trường.
Phan Thị Thanh Huyền
(Giáo viên môn vật lý)


Bình luận (0)