Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Món quà ý nghĩa

Tạp Chí Giáo Dục

Đôi khi, trong cuộc sống chúng ta nhận được những “món quà” thật giản dị nhưng lại tràn đầy tình cảm và ý nghĩa. Và tôi, người thầy đứng lâu năm trên bục giảng, cũng nhận được “món quà” đặc biệt ấy của học sinh trong một ngày gần đây.
Như thường lệ, tôi bước vào lớp, sau khi thầy trò chào nhau, một em học sinh bước lên gửi cho tôi một lá thư và nói: “Có một bạn gửi thầy”. Đây là điều khá bình thường bởi tôi vẫn thường được khá nhiều học sinh tâm sự qua giấy khi có điều gì đó mà các em khó nói, vì tôi luôn thân thiện, lắng nghe và chia sẻ cùng các em. Thế nhưng, tôi chưa vội xem và bỏ vào túi áo.
Trước lúc vào bài giảng, tôi kể cho các em một câu chuyện nhỏ mà tôi vừa giúp đỡ người đi đường gặp nạn (tôi thường mở đầu bài giảng bằng những câu chuyện có ý nghĩa giáo dục thiết thực trong cuộc sống cho học sinh nghe). Qua đó, tôi gửi gắm cho các em một bài học nhỏ về làm người – tình người…
Sau đó, tôi đọc “thư” của em học sinh. Toàn bộ nội dung “thư” như sau:
Thưa thầy, em là học sinh cực kỳ hâm mộ thầy. Hâm mộ những bài giảng hay, có ý nghĩa. Đối với em, thầy là người thầy có ý nghĩa nhất khi em đang còn học ở đây. Em xin hứa với thầy, qua trường mới em sẽ cố gắng học tốt để luôn xứng đáng với sự tin tưởng của thầy dành cho em…
Đó là tất cả những câu chữ trong “thư” mà em T.H gửi cho tôi trước khi em chuyển sang trường khác.
Đọc xong, tôi cho cả lớp biết nội dung, rồi nói với các em: “Khi nào các em gặp bạn T.H, cho thầy gửi lời hỏi thăm và lời cảm ơn tới bạn ấy. Đây là một món quà lớn, món quà ý nghĩa đối với thầy (…). Chỉ cần các em hiểu và cảm nhận được như thế là thầy hạnh phúc lắm”.
Đó là những dòng tâm sự mà cô học trò cảm nhận khi mới học ở trường hơn hai tháng. Đọc những lời tâm sự đó, tôi càng phấn đấu hơn để giữ mãi hình ảnh đẹp của một người thầy trong tâm hồn học trò. Dạy cho học sinh không chỉ những câu chữ có sẵn mà dạy bằng cả tâm hồn mình. Cảm ơn các em học sinh nhiều! bởi đó là món quà ý nghĩa, là niềm vui, niềm hạnh phúc không phải người thầy nào cũng có được.
Hoàng Thái Hùng (Giáo viên THPT)

Bình luận (0)