Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Người chết thay đổi cuộc đời nhiều người sống

Tạp Chí Giáo Dục

Đoàn công tác gm Đơn v điu phi ghép các b phn cơ th ngưi, BV Ch Ry và Ngân hàng Mt TP.HCM va đến thăm nhng gia đình có ngưi thân hiến tng đ trao k nim chương Vì sc khe nhân dân ca B Y tế

Đoàn công tác thăm và tri ân gia đình có ngưi thân hiến tng

Giây phút cui cùng vn sng vì ngưi khác

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Đặng Tuấn (P.15, Q.8, TP.HCM). Trước đó, vợ của anh là chị Nguyễn Thị Mai Thy đã hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho hai người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Anh Tuấn nhớ lại, sinh thời chị Thy luôn có lòng hướng thiện, giúp đỡ người nghèo khó. Biết đến nghĩa cử hiến tạng cứu người từ trên mạng, không một chút do dự chị đã chia sẻ ý nguyện với chồng và đã đến BV Chợ Rẫy đăng ký. Đầu năm 2016, cơ thể có biểu hiện không khỏe, chị đi khám rồi phát hiện mắc ung thư buồng trứng, sau đó dù tích cực điều trị nhưng không thể qua khỏi.

Anh Tuấn hồi ức: “Ban đầu Thy có ý nguyện hiến toàn bộ tạng để cứu càng nhiều người bệnh càng tốt, nhưng về sau các BS cho biết Thy bị ung thư nên chỉ hiến được giác mạc. Lúc ấy dù có buồn vì không giúp được nhiều người nhưng đối với Thy cũng là một sự an ủi. Tâm nguyện của cô ấy là ra đi không uổng phí, có thể giúp người bất hạnh nhìn được ánh sáng qua thấu kính của mình nên giây phút cuối cùng dù không thể nói chuyện được Thy vẫn gắng gượng chờ các BS đến. Cô ấy đã ra đi trong sự thanh thản. Sau đó, tôi được biết có hai người nghèo khiếm thị đã được ghép thành công, tôi rất mừng vì tâm nguyện của cô ấy được hoàn thành”.

Cầm trên tay kỷ niệm chương mà Bộ Y tế trao tặng cho vợ, anh Tuấn xúc động và thận trọng đặt lên bàn thờ của vợ. Anh cũng cho hay, ba đứa con (đứa lớn 6 tuổi, 2 con nhỏ 4 tuổi) vì còn rất nhỏ nên chưa thể hiểu được ý nghĩa cao đẹp từ việc làm của mẹ. Khi các con lớn lên, anh sẽ kể cho các con về mẹ của chúng để chúng tự hào.

Không bt ng vì v có tâm nguyn hiến tng

Có lẽ suốt cuộc đời anh Trần Bá Trình (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) sẽ không bao giờ quên hình ảnh người vợ đảm đang và luôn sẻ chia với người khác là chị Nguyễn Thị Thảo. Anh kể, sau khi sinh con (hiện 4 tuổi), chị Thảo bắt đầu bị táo bón. Đi khám và theo dõi một thời gian tại BV Bình Dân, chị được chẩn đoán bị polyp trực tràng. Một thời gian ngắn sau, những khối u càng ngày càng lớn, chị Thảo được các BS chỉ định phẫu thuật cắt bỏ polyp. Trong thời gian chuẩn bị phẫu thuật, chị đã gọi điện thoại về Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, BV Chợ Rẫy đăng ký hiến tạng. Có lẽ chị đã lường trước được trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng dù tình huống xấu ra sao chị cũng sẽ để lại cho đời những điều tốt đẹp. 

Anh Trình xúc động: “Lúc nghe vợ chia sẻ về ý nguyện hiến tạng tôi cũng không bất ngờ vì trước nay vợ tôi luôn thiện tâm, hết lòng giúp đỡ người khác. Sau đó, trong thời gian ngắn, vợ tôi phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Kết quả sinh thiết cho biết vợ tôi bị ung thư trực tràng, kết hợp với phẫu thuật buộc phải hóa trị, xạ trị vô cùng đau đớn nhưng cô ấy đã rất nỗ lực “chiến đấu” đến giây phút cuối cùng. Một ngày trước khi mất, cô ấy nắm tay tôi nhắn nhủ “anh lưu lại số điện thoại của BV, khi em vừa nhắm mắt anh phải gọi liền, giúp em hoàn thành tâm nguyện”…”.

12 giờ ngày 10-6-2019, chị Thảo trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc đau đớn, mất bình tĩnh, chính anh Trình cũng suýt quên mất lời trăn trối của vợ. May mắn lúc đó, chị Cao Thị Hồng Ánh (hàng xóm của vợ chồng chị Thảo) đã kịp liên hệ để các BS từ TP.HCM xuống làm các thủ tục nhận tạng.

Chị Ánh hai mắt đỏ hoe nhớ lại: “Những lúc cuối đời, Thảo đã gửi gắm với tôi là “chị ơi lúc em mất mọi người sẽ rất rối, không đủ bình tĩnh để nhớ liên lạc với BV. Bằng mọi giá chị phải nhớ, giúp em thực hiện tâm nguyện”. Lúc đó tôi đã giữ thẻ hiến tạng của Thảo và số điện thoại của BV. Sau mọi chuyện, tôi cảm nhận rõ Thảo đã có một nghĩa cử thật đẹp, đã thay đổi quan điểm của tôi và nhiều người ở địa phương về hiến tạng cứu người”.

Ngưi chết thay đi cuc đi ngưi sng

“Cách đây khoảng 4 năm tôi có đi thăm em Ngọc (là một trong hai người may mắn nhận được giác mạc hiến tặng của chị Nguyễn Thị Mai Thy) tại BV Nguyễn Trãi. Trên tay ẵm đứa con khoảng 3-4 tháng tuổi, Ngọc rất vui và hạnh phúc bên chồng, cuộc sống như một trang mới. Để có được ánh sáng ấy, Ngọc vô cùng biết ơn người cho tặng”, ThS. Lê Minh Hiển – Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy – kể.

Ngoài Ngọc, theo ông Hiển còn rất nhiều người may mắn được nhận giác mạc cũng đang có cuộc sống mới, nhìn thấy ánh sáng, hạnh phúc và tự chủ được cuộc sống của mình.

Để những người bất hạnh mở ra được trang mới của cuộc đời, không chỉ là nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng, mà còn là tấm lòng cao cả của gia đình người hiến. Trong đó, có không ít gia đình đã từng phải chịu hàm oan bán tạng người thân.

Ông Hiển cho hay: “Những năm 2015, 2016, hoạt động hiến tạng nhân đạo còn gặp rất nhiều khó khăn, vì một số gia đình và hàng xóm không hiểu. Họ cho rằng việc hiến tạng nhân đạo không thể có được mà đó là những việc mua bán, có trường hợp bị cho rằng bán tạng người thân lên đến tiền tỉ. Hàm oan đó khiến những gia đình hiến tạng nhân đạo rất buồn khổ. Nhận được thông tin từ nhiều gia đình, chúng tôi đã kịp thời xuống địa phương để làm rõ, “giải oan” cho gia đình người hiến. Dần dần các cơ quan truyền thông đã lan tỏa nhiều thông tin. Bộ Y tế cũng đã quyết định thực hiện tri ân những người hiến tạng đầu tiên tại BV Chợ Rẫy. Nhờ vậy, nghĩa cử hiến tạng đã được lan tỏa…”.

Gần đây, thành công của những lần chuyển tạng xuyên Việt, kết quả ghép tạng mang lại sức khỏe cho những người suy tạng đã tác động rất lớn đến ý thức của người dân. Từ đó hoạt động đăng ký hiến tạng tại BV Chợ Rẫy ngày càng nhiều hơn.

BV Chợ Rẫy đã ghép thận thành công cho 862 trường hợp, trong đó nhận thận từ người cho sống 811 trường hợp; 51 ca được ghép từ người cho chết não và ngừng tim. Hiện tại, BV Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận hơn 13.000 đơn đăng ký hiến tạng. Đặc biệt có những trường học đã tổ chức các buổi lễ đăng ký hiến tạng long trọng, qua đó đã lan tỏa tới mọi tầng lớp từ HS, SV đến cán bộ công chức, người dân.

Bài, ảnh: Dương Thương

 

Bình luận (0)