Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe phụ huynh than phiền chuyện này chuyện nọ và có thể là lỗi từ cô giáo, từ học sinh hay chính từ phụ huynh…
Một hôm tôi đang làm việc trong văn phòng thì anh bảo vệ báo: “Cô ơi có phụ huynh phản ảnh”. Đó là phụ huynh em Ph. học lớp 1. Phụ huynh vừa khóc vừa kể: “Con tôi bé nhất lớp, tôi chỉ chưa đóng tiền bán trú có mấy ngày do buôn bán ế ẩm vậy mà cô giáo chủ nhiệm đuổi về. Cháu phải đi về nhà một mình, trời lại nắng, lỡ đi đường nó bị chuyện gì thì sao, về nhà không ai nấu cho cháu ăn. Nghe vậy, tôi xin lỗi phụ huynh: “Mấy hôm nay cô giáo chủ nhiệm đi công tác, có thể người dạy thay sơ sót chứ nhà trường không có chủ trương cho học sinh về khi chưa đóng tiền”. Nói rồi tôi gọi cô T. – người dạy thay. Vừa bước vào phòng, cô nói với em Ph.: “Con nói lại với mẹ chuyện gì đã xảy ra đi”. Thằng bé líu ríu: “Ba đưa con về”. Nghe vậy, phụ huynh quay sang con và hùng hổ: “Sao mày nói cô đuổi mày về? Về nhà mày biết tay tao!”.
Thì ra ba xin phép cho em về mà mẹ không biết. Sẵn đó phụ huynh nghĩ ra việc “vì chưa đóng tiền nên nhà trường cho về”. Thật ra gia đình chưa đóng tiền cho con 3 tháng liền chứ không phải vài ngày như phụ huynh nói.
Trường hợp khác: Người cha dẫn con vào trường mặt buồn buồn, lo lo góp ý: “Con tôi bị cô giáo đánh u một cục sau gáy, tuy nó không là cục u lớn nhưng cô đánh bằng thước trên đầu sẽ ảnh hưởng lớn đến não. Mong cô Hiệu trưởng góp ý lại với cô giáo”. Tôi vừa định xin lỗi thì em học sinh nói lại: “À, con quên, bạn đánh chứ không phải cô đánh. Con giỡn với bạn vào giờ chơi”. Nói rồi em gãi đầu và cười. Phụ huynh đang từ thế chủ động sang thế bị động nhưng vẫn chống chế: “Vậy cô dạy lại đứa học trò đó nha!”.
Tôi kéo em học sinh lại gần và nói nhỏ: “Mai mốt con suy nghĩ cho kĩ rồi nói lại cho cha, nói cho đúng kẻo tội cô giáo lắm nha”. (Quả thật, nếu như em không “nhớ lại và nói lại”, còn cô giáo “lại khẳng định là không đánh” thì lúc đó tôi và phụ huynh đã có suy nghĩ xấu về cô là “không trung thực”).
Trong cuộc sống có những lúc mình ghét hay thương một người nào đó cũng có ảnh hưởng xuất phát từ lời nói, lời tả của người khác. Do đó, hãy cẩn trọng khi nghe lời tả, nhất là tả xấu.
Mỹ Lệ (Hiệu trưởng Trường TH Bình Quới, Thủ Đức, TP.HCM)

Bình luận (0)