Cuối năm học 2015-2016 Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM đã có một buổi lễ tổng kết và khen thưởng thật sự ấn tượng. Trong đó, chương trình biểu diễn văn nghệ âm nhạc dân tộc của các thầy cô giáo là món quà đẹp nhất dành tặng cho toàn thể khách mời và đặc biệt là những em HS khối 12 chuẩn bị rời xa mái trường 3 năm từng gắn bó.
![]() |
| CLB Đàn tranh Trường THPT Phú Nhuận giao lưu với Đoàn Thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh |
Độc đáo một CLB đàn tranh
Là chương trình “cây nhà lá vườn” nên hầu hết các “danh ca” và “nhạc công” đều quen mặt với hàng ngàn khán giả bởi vì mới ngày hôm qua, họ là những thầy cô truyền thụ tri thức trên bục giảng mà hôm nay đã hóa thân thành nghệ sĩ rất đáng yêu. Sau mỗi chương trình kết thúc, không chỉ có tiếng vỗ tay rộn ràng mà còn có cả tiếng reo hân hoan của một vài “khán giả” không kiềm chế được cảm xúc trước khả năng biểu diễn văn nghệ tuyệt vời của thầy cô mình. Ở tiết mục tốp ca, các em rất ấn tượng với nhạc công đánh đàn đệm nhạc tóc đã pha màu sương. Đó là thầy Phạm Xuân Nam – không chỉ là GV dạy giỏi gắn bó suốt đời với nghiệp trồng người mà còn là nghệ sĩ có tâm hồn âm nhạc. Được cô Đặng Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu, tôi mới biết đây là buổi họp mặt lần cuối vì hết năm nay thầy Nam sẽ nghỉ hưu. Những nốt nhạc vang lên giữa sân trường hôm nay không chỉ đã nói hộ tình cảm của thầy đối với đồng nghiệp mà còn là lời dặn dò ân tình cho mỗi HS thân yêu từng học dưới mái trường này. Âm nhạc đã làm cho tình cảm thầy trò và mái trường xích lại gần nhau hơn. Nghe thầy cô hát tâm hồn các em thêm rộng mở, đặc biệt tình thầy trò như được chắp cánh bay cao theo tiếng nhạc lời ca. Cũng theo cô Yến, đây không phải là buổi biểu diễn duy nhất của đội văn nghệ GV năm nay mà trong những năm qua có rất nhiều tiết mục đã được các nghệ sĩ không chuyên biểu diễn thành công.
| Đối với Trường THPT Phú Nhuận âm nhạc không chỉ tô thêm sắc hương cho đời sống tinh thần của nhà trường mà còn làm cho tâm hồn mỗi con người thêm bay bổng và hướng tới những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời. Có thể coi đây là những bài học bổ ích cho thế hệ trẻ mà thầy cô không cần một giáo án nào trên bục giảng. |
Trò chuyện với cô Nguyễn Thị Thủy Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết, có được những tiết mục “đinh” như vậy phải nhờ công sức của một số cô giáo mà “người lĩnh xướng” là cô Nguyễn Bình Phương Giao. Điều làm tôi bất ngờ hơn, cô Phương Giao không phải GV dạy âm nhạc mà là GV bộ môn toán. Vốn yêu âm nhạc từ thời phổ thông, cô Giao đã làm quen với các loại nhạc cụ và sau cùng lấy đàn tranh (đàn thập lục) làm tình yêu âm nhạc cho mình. Sau mỗi buổi lên lớp lúc rảnh rỗi cô giáo dạy toán lại đem chiếc đàn ra làm bạn tri âm. Khi đem đàn tranh vào Trường Phú Nhuận, những nốt nhạc du dương đã có sức cuốn hút đồng nghiệp và chính cô là người đặt nền móng đầu tiên cho CLB nhạc cụ dân tộc này. Chỉ một thời gian sau tình yêu tiếng đàn 16 dây bắt đầu bén rễ sang đồng nghiệp khác như cô giáo Lê Thị Kim Thoa, Lê Thị Hương. Cô Giao chia sẻ: “Rất may mắn tôi được các cô trong trường hưởng ứng nên sau mỗi buổi dạy các cô cùng ở lại để tập đàn bắt đầu là những bài dân ca 3 miền đơn giản như Lý cây bông, Trống cơm, Mười thương…”.
Bài học không cần giáo án
Không mặc cảm với những ngón đàn “bật bông” khô cứng ban đầu, sự tập luyện kiên trì của từng nghệ sĩ vườn đã được đền đáp. Chỉ sau một thời gian ngắn CLB đã lôi kéo được vài ba người và nay đã có được 9 thành viên ổn định. Đây cũng là thời kỳ CLB được Ban Giám hiệu, Công đoàn và Đoàn Thanh niên quan tâm hơn bao giờ hết. Có thầy Ngô Vũ Hoàng – trợ lý Đoàn Thanh niên giúp sức lại thêm nguồn kinh phí mua sắm đồng phục biểu diễn, CLB lại giàu hơn nguồn động viên tinh thần.
Bên cạnh các cô giáo trẻ độc thân còn có các thành viên phải lo cả việc gia đình cho chồng con. Thế nhưng tình yêu âm nhạc và đặc biệt là âm nhạc truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc đã giúp các cô vượt qua được mọi trở ngại ban đầu. Cô Hương nhớ lại: “Khi các thành viên đã thuần thục đàn tranh, chị Giao lại hướng dẫn mọi người tập thêm đàn T’rưng. Cũng nhờ sự động viên của chị Giao mà một vài người đã biểu diễn được cả đàn T’rưng”. Thế nhưng niềm hạnh phúc nhất của CLB là được đi biểu diễn những nơi xa. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên khi nhóm độc tấu đàn tranh biểu diễn tại Đồn biên phòng Lò Gò – Xa Mát hay giao lưu với Trường TH Hòa Đông A, xã Hiệp Hòa thuộc tỉnh Tây Ninh. Gần đây nhất là ngày 24-4 các tiết mục hòa tấu đàn tranh như Ơn nghĩa sinh thành, Hồn quê, Xuân chiến khu, Đoản xuân ca… lại vang lên giữa xã đảo Thạnh An, Cần Giờ. Không chỉ được trao tặng học bổng, bàn ghế, sách tập mà các em HS ở xã đảo của huyện Cần Giờ còn được đoàn từ thiện 24 thầy trò Trường THPT Phú Nhuận tặng cả lời ca tiếng hát ngọt ngào.
Bài, ảnh: Hương Thủy


Bình luận (0)