Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Tròng trành đò ngang đến lớp

Tạp Chí Giáo Dục

Ba cơn bão vừa đi qua các tỉnh miền Trung và tình hình mưa lũ ở đây sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Trong khi đó, mưa lũ ở các tỉnh ĐBSCL vẫn còn tiếp diễn và dự báo nước lũ sẽ lại lên cao trong những ngày tới.

Trong khi năm học mới đã bắt đầu được một tháng, hàng triệu học sinh cả nước đã nô nức cắp sách đến trường thì ở cả hai miền Trung, miền Tây, hàng chục ngàn học sinh nghèo đang phải vật lộn với khó khăn, vất vả đến trường bằng những chuyến đò ngang mong manh, tạm bợ, đối mặt với bao hiểm nguy, rủi ro khôn lường. Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế có đến 43 bến đò khách, khoảng 570 học sinh thuộc 9 trường phải đến trường bằng đò ngang. Toàn tỉnh Quảng Bình có gần 5.000 học sinh hằng ngày phải đến trường bằng các chiếc đò đơn sơ. Tại Cà Mau, 36.000 học sinh phải đến trường bằng đò. Trên 4.000 học sinh ở An Giang đang phải đến lớp trên những chiếc đò nhỏ trong mùa nước lũ. Gần 100.000 học sinh ở Đồng Tháp, Cần Thơ cũng thường xuyên đến lớp bằng đò…

Những hình ảnh dưới đây một phần khắc họa những hiểm nguy đến trường của học sinh nghèo vùng sông nước.

Nhiều thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Tố Hữu (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phải ngồi trên đò để cùng vượt phá Tam Giang khi trời sắp tối. Ảnh: Quang Nhật
 


Những chuyến đò chở học sinh ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau không hề có trang bị áo phao. Ảnh: Duy Nhân


Học sinh tiểu học xã Khánh An, huyện An Phú – An Giang cùng cô giáo qua sông đến lớp Ảnh: Minh Tĩnh


Hằng ngày, hàng trăm học sinh ở xã Cẩm Kim, TP Hội An – Quảng Nam phải đến trường bằng đò ngang Ảnh: Lê Viết Hai

Theo NLĐ

Bình luận (0)