Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dùng con “buộc” cha

Tạp Chí Giáo Dục

Hôn nhân xuất phát từ sự vụ lợi thường không có kết thúc tốt đẹp (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: K.N

Vì nhiều lý do khác nhau, không ít các cô gái cố tình để “dính” thai nhằm “buộc” người mình yêu bằng quan hệ hôn nhân. Cách làm liều lĩnh này đã đẩy nhiều cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm.

“Hy sinh đời mẹ, củng cố đời con”
Yêu nhau đã 3-4 năm nhưng cứ động đến chuyện cưới xin là Hùng tìm cách khất với lý do còn ham chơi. Nghĩ rằng, nếu tình hình tiếp tục kéo dài, Hùng không chịu làm đám cưới thì chắc chắn mình sẽ… ế nên sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Nguyễn Thị Xuyến (25 tuổi) quyết định làm liều để “buộc” chân người yêu. Chị nghĩ nếu mang thai trước Hùng sẽ phải cưới ngay lập tức bởi anh là con cán bộ cấp cao của huyện, không thể để cho bố mang tiếng con mình đi phá hoại đời con người ta được. Thế nhưng, cái thai đã 3, 4 tháng rồi mà Hùng vẫn chần chừ mãi không nói với cha mẹ. Cuối cùng, Xuyến đánh liều đến nói thẳng chuyện giữa hai người cho bố mẹ Hùng biết. Chiêu “ăn vạ” của Xuyến cũng thành công. Đám cưới đã được tổ chức dưới sự chứng kiến của hai họ nhưng gia đình Hùng không mấy vui vẻ vì chẳng qua cũng chỉ vì đứa cháu mà họ phải chấp nhận đưa Xuyến về làm dâu.
Cũng “cột” người yêu bằng cách có thai trước hôn nhân giống như Xuyến nhưng mục đích cái đám cưới của chị Nguyễn Thu Hải là để có được một tấm chồng “con nhà mặt phố bố làm quan”, suốt đời chỉ ăn chơi hưởng thụ chứ không phải lo lắng với chuyện tiền nong. Quen Tuấn Anh mới được vài tháng thì hai người đã có nhiều cuộc hẹn hò thâu đêm suốt sáng ở các khách sạn nổi tiếng của Sài thành. Thấy Thu Hải xinh xắn, chịu chơi nên Tuấn Anh cặp kè cho vui vẻ đôi bên chứ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ cưới cô làm vợ. Biết tin Thu Hải có thai, Tuấn Anh khuyên can đủ điều, dụ dỗ hết cỡ nhưng cô vẫn khư khư giữ lấy “bảo bối” của mình.
Nên hay không?
Sau lễ cưới làm cho có lệ, Xuyến về nhà chồng trong sự tủi nhục bởi dù sao theo lời chị chồng “một gia đình danh giá thế này, không thể chấp nhận đứa con dâu có thai trước khi cưới”. Nhưng sự tủi nhục đó có thấm thía vào đâu so với sự ngược đãi mà Hùng “ban tặng” Xuyến. Cưới vợ chỉ vì danh tiếng của gia đình nên Hùng không mấy mặn mà với chuyện hôn nhân. Cũng chính vì suy nghĩ này mà Hùng ngày càng coi thường Xuyến. Hễ Xuyến làm sai chuyện gì là anh sẵn sàng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” để trút giận. Đau đớn, tủi nhục là vậy nhưng Xuyến không dám than với ai bởi cái kết cuộc này là do cô chọn. Ngày qua ngày, Xuyến chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong khi gia đình Hùng hết mắng nhiếc thì chuyển sang hành hạ đủ điều.
Cũng giống như Xuyến, sau khi về nhà chồng, Thu Hải mới thấm thía được nỗi khổ của nàng dâu bị mẹ chồng khinh rẻ. Con đường Thu Hải chọn không trải đầy hoa hồng như cô từng nghĩ. Biết được Thu Hải lấy con mình chỉ vì gia tài kếch xù của gia đình nên mọi chi tiêu của Thu Hải đều bị mẹ chồng quản lý chặt chẽ. Mỗi khi đi chợ về Thu Hải phải lấy giấy liệt kê cho mẹ chồng giá cả từng món hàng. Đã vậy, từ khi Thu Hải về làm dâu, mẹ chồng quyết định cho cô giúp việc nghỉ làm và Thu Hải trở thành ô-sin trong gia đình. Vậy là từ sáng đến tối, Thu Hải hết giặt giũ, lau chùi nhà cửa rồi quay sang nấu nướng. Mẹ chồng cô không hề đỡ đần gì mà luôn tìm cách chê trách trước mặt con trai. Mới lấy chồng hơn một năm mà Thu Hải gầy xọp hẳn đi. Mọi thứ như hút hết sức lực của cô gái trẻ. Buồn hơn là Tuấn Anh chẳng thèm quan tâm đến cô. Suốt ngày anh lo vui chơi với các “khoảng trời riêng” đến tối mờ tối mịt mới về.
Hà Xuyên

Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu trong sáng mà chỉ mang tính vụ lợi thì ít khi có được hạnh phúc như mong muốn, nếu chưa nói là rơi vào vòng bất hạnh.

 

Bình luận (0)