|
Thành viên CLB Ươm mầm tình nguyện làm gia sư cho HS Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu trong hơn hai năm nay
|
Hơn 20 sinh viên (SV) của Câu lạc bộ (CLB) Ươm mầm, tình nguyện làm gia sư cho các em khiếm thị tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu trong hơn hai năm nay.
“Các em không nhìn thấy ánh sáng, đã mất mát quá nhiều. Chúng mình muốn làm điều gì đó giúp đỡ các em”, bạn Huỳnh Đăng Duy, SV Khoa Khoa học ứng dụng (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), Phó chủ nhiệm CLB đã nói về lý do tình nguyện làm gia sư cho các em khiếm thị. Chính vì thế, đều đặn mỗi ngày, hơn 20 thành viên của CLB, là SV các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM lại đến đây để dạy kèm cho các em từ lớp 1 đến lớp 10, những lớp học “một thầy – một trò” ở khắp các căn phòng nhỏ của trường.
Duy kể, công việc làm gia sư cho một học sinh bình thường vốn không dễ dàng. Với các em khiếm thị lại càng vất vả hơn. Mặc dù các em thông minh và tiếp thu nhanh nhưng vì không có sự liên kết giữa hình tượng và trí nhớ nên dễ quên ngay sau đó. Không thể áp dụng cách truyền đạt truyền thống, Duy và các thành viên trong CLB thường xuyên trò chuyện với các em, qua đó tìm hiểu đặc thù riêng của mỗi học sinh, từ đó bám sát theo suy nghĩ để lựa chọn phương pháp giảng giải phù hợp. Ngoài ra, các em có thể được chọn gia sư cho mình, được chọn thời gian học… để có thể học tốt hơn, thoải mái hơn.
Được biết, mặc dù bị chi phối thời gian học tập trên giảng đường hay nhiều thành viên trong CLB không có xe máy để đi lại nhưng các bạn vẫn “đến lớp” đầy đủ.
Thanh Nam – Đặng Nguyễn


Bình luận (0)