Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khổ vì khỉ

Tạp Chí Giáo Dục

Từng vào vai khỉ, từng đóng phim chung với khỉ, với các nghệ sĩ này, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên trong quãng đời làm nghệ thuật của họ.
Diễn chung với khỉ
Nghệ sĩ Bạch Long trong vở cải lương Bảy con yêu nhền nhện

Nhắc lại bộ phim truyền hình “hiện tượng 2006” dành cho tuổi teen dài 15 tập Ngũ quái Sài Gòn của đạo diễn Xuân Cường, diễn viên Thế Vũ rất hào hứng. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bùi Chí Vinh kể về chuyến phiêu lưu và phá án cực kỳ dễ thương của nhóm “Ngũ quái Sài Gòn” gồm: Sơn đại ca, Quyên tiểu muội, Hoàng lãng tử, Thúy bụi, Thạch sầu đời. Thế Vũ (Thạch sầu đời) kể: “Vì tính cách nhân vật này rất “quái” nên trong hành trình phá án, Thạch sầu đời luôn có những hành động rất “điên rồ”. Chính vì thế, tác giả Bùi Chí Vinh đã cho thêm một con khỉ luôn túc trực bên Thạch sầu đời để tăng thêm tính “khỉ khọt” nhằm lấy tiếng cười của khán giả. Chú khỉ này hiểu vai rất nhanh, chỉ cần đạo diễn tập cho nó động tác lội qua con sông, lát sau nó làm đúng y như vậy. Chỉ có điều, một cảnh mà bắt nó làm 3-4 lần thì nó sẽ chán không chịu làm tiếp. Lúc ấy, cả đoàn đành phải “dỗ ngọt” và đợi khoảng nửa tiếng sau mới quay tiếp”.

Có lần, cảnh đang quay ngon lành, bỗng dưng đạo diễn nghe tiếng la thất thanh của Thế Vũ. Thì ra lúc đó, chú khỉ trở chứng cắn, thậm chí còn cào mặt, bứt tóc…
Bộ phim Con khỉ mồ côi (kịch bản Nguyễn Quang Sáng, đạo diễn Quang Đại) từng nhận huy chương vàng tại “Liên hoan truyền hình toàn quốc 2004” cũng là một bộ phim đáng nhớ nói về khỉ. Câu chuyện xảy ra vào năm 1972, tại chiến khu Tây Ninh (R), có một chiến sĩ kiêm họa sĩ tên Đoàn Phi vừa vẽ đẹp vừa có tài săn bắn rất giỏi. Chính vì vậy mà anh được giao nhiệm vụ đi săn để cải thiện đời sống cho anh em. Một lần đi săn, anh bắn chết một con khỉ mẹ. Không ngờ con khỉ mẹ đó vừa mới sinh con được 3-4 ngày. Chú khỉ con nhỏ xíu sợ sệt run rẩy nằm bên cạnh khỉ mẹ vừa chết. Thương cảm, anh quyết định mang khỉ con về cho vợ – cũng vừa mới sinh con – nuôi hộ. Chú khỉ con dần dần lớn lên, cậu con trai của Đoàn Phi cũng rất thương con khỉ. Chú khỉ hiền lành, khôn ngoan và trung thành khiến cho Đoàn Phi cảm thấy có một mối quan hệ mật thiết giữa người và thú. Vì vậy, thấy chuyện săn bắn thú rừng không còn cần thiết nữa nên anh đã quyết định từ bỏ hẳn chuyện đi săn. Sài Gòn giải phóng, anh trả con khỉ ấy về với thiên nhiên. Mặc dù căn cứ cũ bị bỏ hoang nhưng suốt 20 năm sau đó, chú khỉ mồ côi ngày ấy vẫn thường dẫn đàn con về đó để hoài niệm về một người chủ đã hết lòng yêu thương mình. Ca sĩ Cao Minh vào vai Đoàn Phi kể: “Cả bộ phim có đến 4 chú khỉ diễn viên thủ vai. Trước khi quay, tôi đã đến làm quen với cả 4 chú khỉ, nhưng có lẽ tôi cảm tình nhất là chú khỉ lúc trưởng thành bởi nó đóng với tôi nhiều nhất. Cảnh thấy tôi đang ngồi vẽ, nó cũng tới cầm cọ quệt tùm lum trông rất buồn cười. Cảnh khác, tôi đi làm văn công phải xa căn cứ gần một tháng trời. Khi tôi trở về, đạo diễn chỉ đạo cho nó diễn sao cho thật mừng rỡ vì nhớ chủ. Tôi vừa bước vào nhà, chú khỉ đã nhào tới cạp cạp vào chân tôi như đứa bé nhõng nhẽo, cảnh quay rất đạt yêu cầu. Nhưng có lẽ cảnh cảm động nhất là lúc Sài Gòn giải phóng, tôi chia tay với nó để về Sài Gòn. Trước khi đi, tôi giơ tay chào nó, thật bất ngờ ngoài kịch bản, nó giơ tay chào lại tôi. Diễn cảnh đó, tôi đã xúc động và khóc thật… Tuy nhiên, cũng có lúc tôi phải “bó tay” bởi khi tôi muốn nó ngủ nhưng dỗ hoài nó không chịu ngủ, còn những lúc đang quay thì nó lăn đùng ra ngủ khò…”.
Cũng trong bộ phim này, cảnh quay bà mẹ trẻ (vai vợ của Đoàn Phi) vạch “bình sữa” cho… khỉ bú. Đến ngày quay, cô diễn viên đóng vai mẹ nhất quyết không chịu thực hiện cảnh này. Phương án thế vai được đề ra và các trợ lý đạo diễn chia nhau đi tìm người đóng thế. Nhưng giữa rừng núi cao nguyên ở Bảo Lộc không dễ tìm người, may mắn đến trưa có một cô gái người dân tộc, sau nhiều lần ê-kíp năn nỉ cô đã can đảm quay cảnh cho… khỉ bú với giá cát-sê rất cao.
Vào vai khỉ
Trương Thế Vinh trong phim Sài Gòn Tây Du ký hậu truyện

Năm 1993, Sài Gòn Audio thực hiện video cải lương Bảy con yêu nhền nhện, đạo diễn Lê Lộc đã quyết định mời nghệ sĩ Bạch Long vào vai Tề Thiên Đại Thánh. Bạch Long kể: “Cảnh Tề Thiên bị một cục đá to đè (quay ở Bửu Long), đạo diễn chỉ đạo tôi chui vào một vách đá, đưa cổ lên một tảng đá to nhất chuẩn bị quay thì… trời ạ, một con rắn lục ở đâu rớt xuống đầu tôi, hoảng hốt tôi chạy vội đập đầu vào đá máu chảy dầm dề, phải nghỉ mấy ngày liền để vết thương đỡ mới quay tiếp. Ấn tượng nhất là cảnh Tề Thiên chui vào “động” của bảy con yêu nhền nhện. Cảnh này quay tại một ngôi chùa, có rất nhiều cốt người được đem về thờ cúng ở ngôi chùa này, lại quay vào lúc nửa đêm, máy xịt khói mờ mịt làm cho Tề Thiên tôi vô cùng hồi hộp và… run. Đang quay bỗng nhiên máy đèn bị cúp tối âm u. Tôi hoảng quá la lớn. Thì ra các anh em muốn chọc tôi để cười chơi vì Tề Thiên mà… sợ ma”. 

Trong bộ phim Sài Gòn Tây Du ký hậu truyện của đạo diễn Nguyễn Thành Nam, diễn viên Trương Thế Vinh cũng đã hóa thân thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh – Tôn Ngộ Không. Để hoàn thành được vai diễn, “Ngoài thời gian nghiên cứu kịch bản, tôi tranh thủ vô sở thú để quan sát khỉ. Tôi xem cách khỉ làm trò, liếc mắt, gãi mặt, bắt chí, lăn lộn… đồng thời phải tập thử rất nhiều lần và nhờ các đồng nghiệp chấm điểm, nhận xét, cho đến khi mọi người hài lòng và bò lăn ra cười mới thôi. Khổ nhất khi đóng vai này là phải hóa trang gương mặt cho giống khỉ bằng chất keo và ancol, hóa trang xong không ăn cơm được mà chỉ uống sữa. Đóng xong bộ phim này cả tháng trời mà gương mặt tôi vẫn chưa trở lại bình thường do chất keo “ăn” mặt rất ngứa và rát…”, Trương Thế Vinh chia sẻ.
Song Minh

Bình luận (0)