Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nữ giáo viên và chuyện tình duyên

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều giáo viên nữ chọn gắn bó với trường, với lớp, với các em học sinh đã quên đi hạnh phúc lứa đôi (ảnh mang tính chất minh họa).  Ảnh: N.Anh

Ông bà ta có câu “Trai lớn lên có vợ, gái lớn lên lấy chồng” để cầu chúc cho tất cả những thanh niên đến tuổi lập gia đình tìm thấy một nửa còn lại của đời mình.
Tuy nhiên, cuộc đời lại chẳng đẹp như câu chúc ấy đối với nhiều cô giáo đang hàng ngày truyền lửa cho học sinh. Nguyên nhân nào dẫn đến sự éo le này?
Bất đồng trong suy nghĩ
Chúng tôi đã làm một cuộc điều tra nhỏ với những giáo viên nữ dạy trường tiểu học và THCS thì có được một kết quả khá bất ngờ. Trên 60% cho rằng, sau một thời gian tìm hiểu “đối phương” thì họ đã không thấy được “mẫu số chung” của người bạn đời tương lai với rất nhiều lí do khác nhau như: Trình độ học vấn không ngang bằng, nghề kinh doanh nhà hàng khách sạn của anh khiến tôi lo ngại những hệ lụy của nó về sau, hay anh ta phải đi công tác và xa nhà thường xuyên… Và, còn rất nhiều lí do khác nữa khiến cho nhiều giáo viên nữ của các bậc học này trở nên khó khăn hơn trong việc tìm được ý chung tình. Điều này cho thấy sự bất đồng trong suy nghĩ càng làm cho giáo viên không thể tiến đến hôn nhân vì không tìm được người chồng lí tưởng. Chính vì vậy, các cô đã chọn giải pháp an toàn “ở vậy” cho yên thân!
Chuẩn mực đạo đức là điều kiện tiên quyết
Đã có rất nhiều trường hợp mà tôi được biết tưởng chừng như cô giáo A. đang chuẩn bị những công việc cho ngày trọng đại nhất của đời mình. Ai ngờ đâu, khi được hỏi thăm, cô đã không giấu được nỗi u buồn và tâm sự rằng: “Ai chẳng muốn có một mái ấm gia đình, có con để bế bồng, dạy dỗ như chị như em. Nhưng nói thật, may cho em khi đã phát hiện ra một điều mà em và cả những người phụ nữ không bao giờ chấp nhận: Anh ấy là một thương gia rất giàu có. Và chính sự giàu có này đã giúp anh “tiêu tiền” bằng những thú vui nơi quán bar, và nhiều khi đi qua đêm luôn… Em đã phát hiện ra điều này thì em nói lời chấm dứt ngay vì dù có giàu đến đâu mà chuẩn mực đạo đức của một gia đình tương lai, của một người chồng, người cha tương lai không có thì thà em chịu ở giá còn hơn…”. Đó là một trong số nhiều nguyên nhân khiến cho các giáo viên nữ rất khó trong việc chọn lựa người bạn đời của mình.
Thời gian dành cho học sinh chiếm quá nhiều
Càng ngày, công việc của thầy cô giáo trong nhà trường càng nhiều. Ngoài việc làm chuyên môn giảng dạy thì thầy cô giáo còn phải tham gia rất nhiều các hoạt động khác như: Công đoàn, Đoàn – Đội… Có khi thầy cô ở lại trường gần như trọn vẹn một ngày, từ 6 giờ 30 sáng đến tận 21-22 giờ để làm thêm những công tác khác, những phong trào khác… Và, ngày này qua tháng nọ thầy cô gắn bó với trường, với lớp, với các em học sinh và khi nhìn lại thì tuổi đã quá nửa đời người. Lúc đó, ít giáo viên nào nghĩ đến chuyện lập gia đình vì một phần cũng do lớn tuổi và sức khỏe cũng đã bắt đầu có nhiều biểu hiện không tốt, nhất là đối với các cô giáo. Thế nên, họ đã chọn sự độc thân làm hành trang cho những quãng đời còn lại và chỉ còn biết vui thú với các em học sinh trong công việc cũng như trong những hoạt động khác của nhà trường.
Qua những phân tích trên, việc các giáo viên nữ ở các bậc học ngày càng khó tìm được một gia đình riêng là một thực tế, bởi có vô vàn những lí do khác nhau khiến cho duyên tình của các cô trở nên éo le.
Duy An

Bình luận (0)