|
Isamêl (hàng đứng, thứ hai bên phải) nhận giải nhất tại Hội thi tay nghề trẻ cấp quốc gia năm 2014. Ảnh nhân vật cung cấp
|
Tại Hội thi tay nghề trẻ cấp quốc gia năm 2014 tổ chức ở Hà Nội, Isamêl – học viên Trường TC Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Hùng Vương (TP.HCM) đã xuất sắc đoạt giải nhất ngành quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin (CNTT).
Trong khi bạn bè chọn học ĐH, Isamêl (người dân tộc Chăm, quê ở An Giang) lại chọn một cánh cửa nhỏ hơn là học TC. Với suy nghĩ “ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công”, bằng nỗ lực Isamêl đã chứng minh được điều đó.
Mong muốn đến với cuộc thi lớn hơn
Trong một lần lang thang trên mạng, thấy mọi người dùng thuật ngữ “hacker” (hiểu theo phương diện tích cực, hacker là người có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính bao gồm lập trình, quản trị và bảo mật), nên Isamêl ngưỡng mộ sự thông minh của họ và lấy đó làm động lực để quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này. Thế là học xong THPT, Isamêl đăng ký vào học tại Trường TC Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Hùng Vương. Do gia đình khó khăn nên Isamêl được trường hỗ trợ 100% học phí, nhưng trở ngại lớn nhất đối với em là không có máy móc chuyên nghiệp như mong muốn. Vì ngành quản trị mạng cần có những máy móc, vật dụng đặc thù riêng nhưng giá các món đó khá đắt nên Isamêl không thể tiếp cận hết được nên, vì vậy việc học cũng gặp nhiều khó khăn. Không có máy tính riêng, Isamêl dùng lại máy được anh trai là Mu Ham Mach (cũng từng là học viên tại trường này) ráp từ trước. Cô Amina, mẹ của Isamêl, cho biết: “Từ khi còn đi học, Mu Ham Mach đi làm thêm dành dụm mua từng linh kiện để ráp một chiếc máy tính. Mach xài vài năm thì nhường cho em. Tôi rất mừng khi anh em luôn biết san sẻ cho nhau”.
Để trở thành một người quản trị mạng giỏi, Isamêl cho rằng ngoài ý thức học tập, đam mê, kiến thức vững còn phải có kiến thức thực tiễn. Theo Isamêl, tuy là dân CNTT nhưng không phải lúc nào cũng ngồi “ôm” máy tính mà cần biết giao lưu, học hỏi từ bạn bè, thầy cô. May mắn cho Isamêl là có được người anh trai am hiểu tường tận lĩnh vực mà em đang theo đuổi. Nhìn lại bảng thành tích của Mu Ham Mach như chứng chỉ xuất sắc ngành quản trị mạng Hội thi tay nghề ASEAN tổ chức tại Indonesia, giải nhất ngành quản trị mạng Hội thi tay nghề TP.HCM, giải thưởng Trần Văn Ơn của Hội Sinh viên Việt Nam… Isamêl vừa tự hào vừa có thêm động lực để cố gắng phấn đấu. “Được anh trai “truyền nghề”, em cũng mong muốn được tham dự một cuộc thi mang tầm thế giới vì đó sẽ là cơ hội để mình phát huy khả năng, học hỏi thêm những kiến thức, kinh nghiệm từ các bạn bè thế giới về ngành quản trị mạng”, Isamêl chia sẻ.
Ăn bánh mì vẫn đều đặn nhận học bổng
|
“Quản trị mạng là một công việc rất thú vị, bạn sẽ nhàn rỗi nhâm nhi tách cà phê và đọc báo khi hệ thống chạy xuyên suốt nhưng sẽ rất tất bật khi hệ thống gặp sự cố”, Isamêl nói về ngành học.
|
Sau khi đoạt giải nhì Hội thi tay nghề trẻ ngành quản trị hệ thống mạng CNTT cấp thành phố năm 2014, Isamêl tiếp tục giành giải nhất tại cuộc thi cùng tên ở cấp quốc gia. Nói tới ước mơ lớn hơn là được tham dự một kỳ thi thế giới về CNTT, đôi mắt của Isamêl bỗng chùng xuống. Câu chuyện này làm em nhớ lại hai năm trước anh trai Mu Ham Mach phải bỏ dở vòng chung kết thế giới kỳ thi kỹ năng sử dụng ứng dụng Microsoft Office 2012 chỉ vì không có 80 triệu đồng chi phí sang Mỹ dự thi. Hiện tại cha của Isamêl đang chạy xe ôm, mẹ thì làm nội trợ. Gia đình có bốn anh chị em thì tất cả đều lựa chọn theo học CNTT. Chị lớn của Isamêl làm lập trình viên cho Công ty Mobifone, anh trai kế hiện làm kỹ thuật viên tại Trường TC Nghề Kỹ thuật – Công nghệ Hùng Vương, còn đứa em út của Isamêl cũng đang học hệ CĐ về CNTT ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Trong khi anh chị của Isamêl chưa có công việc ổn định thì kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào cha. Cha và mẹ của Isamêl đã phải rất vất vả để nuôi các con ăn học tới nơi tới chốn. Hiểu được nỗi gian lao của cha mẹ nên bốn anh em Isamêl đều cố gắng học tập, tan trường về là phụ việc nhà giúp mẹ.
Ông Abdol Hamit, cha của Isamêl, cho biết: “Có khi tụi nhỏ đói quá phải ôm bụng đi học nhưng chưa bao giờ trách phiền cha mẹ. Chính vì lẽ đó, dù có phải đội mưa đội nắng hàng giờ tôi cũng cố gắng để tụi nhỏ học hành tử tế. Chỉ có học thì con người ta mới có cái ăn cái mặc tươm tất được”. Tại căn nhà “nắng nóng, mưa dột” của gia đình Isamêl do bà nội để lại nằm trên đường Đặng Thái Thân (Q.5, TP.HCM), lúc nào cũng treo lủng lẳng những khoanh bánh mì cắt sẵn bên cạnh bằng khen của bốn anh em Isamêl. Có khi bánh mì để qua ngày bị khô, mẹ của Isamêl hấp lại cho mềm và trở thành bữa sáng “trường kỳ” của cả nhà…
Song song với việc học trên lớp, Isamêl kiêm luôn công việc kỹ thuật viên trong trường để kiếm thêm thu nhập. Sau khi học xong TC, Isamêl có ý định học liên thông lên CĐ về mảng lập trình vì theo em, kiến thức hiện tại vẫn chưa đủ đối với đặc thù của ngành là luôn phải cập nhật từng ngày từng giờ.
Bài, ảnh: Lộc Sâm
| Không đầu hàng hoàn cảnh, Isamêl luôn là học viên có thành tích cao và thường xuyên nhận học bổng. Học kỳ vừa rồi, điểm trung bình học kỳ của Isamêl đạt 8,7. Đó chính là niềm hãnh diện của ông Abdol Hamit và bà Amina dù có tiền tỉ cũng không mua được. |


Bình luận (0)